
Nhân kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội kết hợp với Hội Cựu chiến binh Phòng không - Không quân tổ chức lễ tưởng niệm, tri ân Anh hùng liệt sĩ lực lượng Phòng không - Không quân.
![]() |
![]() |
Theo Hòa thượng Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, trong lịch sử nhân loại, có lẽ ít có dân tộc nào như Việt Nam lại phải đối mặt với nhiều kẻ thù ngoại bang đến như vậy, cả số lượng và tần suất, quy mô và độ khốc liệt.
Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta. Năm tháng sẽ trôi qua nhưng thời khắc 11h30 ngày 30/4/1975, khi cờ Giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc lập mãi mãi được ghi lại như một trong những mốc son chói lọi nhất, là khúc ca khải hoàn có tính tổng kết trong hơn 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Cũng theo Hòa thượng Thích Thanh Quyết, trong cuộc vệ quốc vĩ đại của dân tộc, nghe theo tiếng gọi của non sông, Phật giáo Việt Nam bằng phong trào: cởi áo cà sa, khoác chiến bào, xông vào trận tuyến, nhiều vị Tăng, Ni đã trở thành những tướng lĩnh đứng trong hàng ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Nhiều vị sau chiến tranh lại trở về ngôi chùa thôn quê, tiếp tục cầu nguyện quốc thái dân an. Nhiều vị để lại một phần cơ thể nơi chiến trường và không ít người trở thành liệt sĩ như bao liệt sĩ khác của dân tộc cùng nhau tô đậm tinh thần yêu nước thương nòi, vị quốc vong thân, tinh thần đoàn kết, bao dung của 4.000 năm mà dân tộc đã đi.
Hòa thượng Thích Thanh Quyết nhắc nhở, chiến tranh đã lùi xa, đất nước hoàn toàn thống nhất, được chứng kiến chưa bao giờ dân tộc ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, chúng ta không được lãng quên quá khứ.
Là người Việt Nam, đến ngày 30/4 hàng năm, tự trong tâm thức của mỗi người lại trào dâng niềm xúc cảm tự hào, sự tri ân, đồng thời tự vấn lương tâm về trách nhiệm của mình đối với người đã hy sinh, cùng nhau đóng góp sức mình bảo vệ và xây dựng quê hương.
Nhân dịp này, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tặng 20 suất quà tri ân và động viên tinh thần một số cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.
Tăng sinh Thích Giác Tuyên hát "Đất nước":
