Chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, gia đình anh Thào A Sùng (SN 1998, ở xóm Nặm Cốp, xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) phải gánh chịu quá nhiều tai ương.

Năm 2021, vợ chồng anh đón con gái đầu lòng là bé Thào Thị Mỹ Nương. Đến năm 2023, gia đình anh vui mừng chào đón thêm thành viên thứ hai là một bé trai. Nhưng chưa đầy tháng, bé trai đột nhiên mắc chứng suy hô hấp và qua đời, để lại nỗi đau đớn tột cùng cho vợ chồng anh.
Hơn một năm sau, chị Hoàng Thị Sanh – vợ anh Sùng – tiếp tục mang thai. Đầu năm 2025, đứa con thứ ba của anh chị chào đời. Thế nhưng bi kịch lại lặp lại, cháu bé cũng chỉ sống được 21 ngày rồi qua đời. Nỗi đau mất con một lần nữa ập đến, khiến vợ chồng anh Sùng rơi vào trạng thái tuyệt vọng.
Thế nhưng, bất hạnh vẫn chưa dừng lại với gia đình anh. Khoảng 12h trưa ngày 10/4, trên đường chở vợ và con gái đi lấy thuốc, cả nhà không may gặp tai nạn giao thông khiến hai mẹ con chị Sanh bị thương nặng.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, bác sĩ chẩn đoán con gái anh bị gãy ⅓ xương đùi, gãy ⅓ xương chày và gãy đầu trên xương mác chân trái. Do chấn thương nghiêm trọng, bé được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để tiếp tục điều trị.
Tại đây, các bác sĩ đã điều trị tích cực và thực hiện ca phẫu thuật chân thành công cho bé. Chi phí cho ca phẫu thuật rơi vào khoảng 20 triệu đồng.
Gia đình anh Sùng là hộ nghèo tại địa phương, kinh tế chủ yếu dựa vào nương rẫy nên thu nhập bấp bênh. Vì vậy, khoản chi phí phẫu thuật cho con gái trở thành gánh nặng quá lớn đối với gia đình anh.
Anh Sùng cho biết, thời điểm đưa con đến bệnh viện, anh đã vay mượn khắp nơi nhưng chỉ xoay được khoảng 10 triệu đồng để tạm ứng viện phí.
“Vợ tôi hiện vẫn nằm ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, vẫn đang nợ tiền viện phí chưa trả. Còn con tôi nằm đây mấy ngày trời, số tiền tôi mang theo đóng tạm ứng viện phí đã hết. Trong túi tôi đã sạch tiền, mấy hôm nay tôi phải xin các suất cơm từ thiện để sống qua ngày”, anh Sùng buồn bã nói.
Những ngày qua, anh vẫn gọi điện thoại về quê để hỏi vay mượn tiền, nhưng không ai còn khả năng giúp đỡ. Mỗi khi nhìn những cơn đau hành hạ đứa con mới 4 tuổi, anh như đứt từng khúc ruột.
“Những ngày tới, con gái tôi vẫn phải tiếp tục điều trị, nhưng lúc này tôi thấy bất lực vì không biết làm sao để xoay xở được tiền”, anh Sùng nói trong tuyệt vọng.

Phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh nhân Thào Thị Mỹ Nương (4 tuổi), con gái anh Thào A Sùng, bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương nặng. Khi nhập viện, anh Sùng phải vay mượn khắp nơi mới được 10 triệu đồng để tạm ứng viện phí. Hiện tại, bệnh nhi đã được phẫu thuật chân thành công nhưng sẽ còn phải điều trị lâu dài. Gia đình rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Anh Thào A Sùng ở Xóm Nặm Cốp, xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. SĐT: 0335136707. 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.100 (Cháu Thào Thị Mỹ Nương) Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148, Vietcombank - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET - The currency of bank account: 0011002643148 - Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam - SWIFT code: BFTVVNV X Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch - Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội - Swift code: ICBVVNVX126 3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet: - Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. - Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081 |