Theo báo Guardian, tham gia cuộc thi chạy ngày 19/4 có các robot với đủ hình dạng và kích thước, một số thấp hơn 1,2m trong khi một số cao tới 1,8m. Các người máy này là sản phẩm của nhiều công ty Trung Quốc, gồm cả DroidVP và Noetix Robotics. 

Video: The Guardian

Một công ty tuyên bố, robot của họ nhìn rất giống con người, có đặc điểm nữ tính và khả năng nháy mắt, mỉm cười. Một số công ty đã thử nghiệm robot của mình suốt nhiều tuần trước khi cuộc thi diễn ra. Giới chức Bắc Kinh mô tả sự kiện này giống như đua xe do vẫn cần đội ngũ kỹ thuật và dẫn đường. 

He Sishu, một khán giả chứng kiến cuộc đua và hiện làm việc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) nói: "Các robot chạy rất tốt, rất ổn định... Tôi cảm thấy mình đang chứng kiến sự tiến hóa của robot và AI".  

Các robot được huấn luyện viên là con người đi cùng. Một số robot đi giày chạy, một robot đeo găng tay đấm bốc và một robot khác đeo băng đô màu đỏ có dòng chữ "Chắc chắn chiến thắng".

robot thi chay EPA.jpg
Ảnh: EPA

Robot chiến thắng là Tiangong Ultra, sản phẩm của Trung tâm Đổi mới robot Bắc Kinh, với thời gian chạy là 2h40. Tang Jian, giám đốc trung tâm robot cho hay, Tiangong Ultra chiến thắng nhờ đôi chân dài và một thuật toán cho phép nó bắt chước con người chạy marathon. Robot này được thay pin 3 lần trong suốt cuộc thi chạy. 

Một số robot đã gặp khó khăn ngay từ đầu. Một người máy ngã ở vạch xuất phát, nằm vài phút rồi mới đứng dậy và bước đi. Một robot khác đã đâm vào lan can sau khi chạy được vài mét, khiến người điều khiển ngã xuống.