
Phóng viên: - Được biết tập thể nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Trần Phương, NSND Lương Đức, NSND Nguyễn Khắc Lợi, ông Nguyễn Văn Nhân - Nguyên GĐ Hãng phim hãng phim tài liệu và khoa học TƯ, đạo diễn - TS. Nguyễn Việt Nga, nhà biên kịch Phan Thanh Tú, PGS-TS, NSƯT Trần Duy Hinh... vừa ký tên vào đơn kiến nghị tập thể để gửi lên Chủ tịch nước, Thủ tướng, Trưởng Ban tuyên giáo TƯ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc xử lý vụ thất thoát 42 tỉ đồng vừa qua ở Cục Điện ảnh. Bà có biết việc này không và cá nhân bà nghĩ gì?

NBK Nguyễn Thị Hồng Ngát
Trong khi đó, việc lớn như thế này, nghệ sĩ - hội viên của Hội cần một lời giải thích (có thể là: không có chuyện thất thoát gì đâu, chỉ là nhầm lẫn thôi, mà nếu đúng vậy thì tốt biết bao nhiêu) thì tất cả vẫn im lặng. Không ai nói gì, giải thích gì cả. Lãnh đạo Cục ai vẫn vào việc ấy, thậm chí Cục trưởng vẫn được Bộ trưởng tín nhiệm giao làm Phó Ban chỉ đạo và Trưởng Ban tổ chức LHPQG vào tháng 12 này. Trong buổi họp báo mới đây, Cục phó (không hiểu thế nào?) tuyên bố là họ bị lừa, số tiền mất không phải 42 tỷ mà chỉ có 35 tỷ. Nếu chưa điều tra xong sao đã biết chính xác con số? Sao đã khẳng định là mình bị lừa? Nếu điều tra xong rồi, các anh ấy bị lừa thật sao bên điều tra vẫn không công bố để giải tỏa vụ việc?
Theo tôi, đây là những điều mà thật tiếc, như giọt nước làm tràn ly. Nó đã vượt quá sức nín nhịn của các nghệ sĩ, vì vậy mới có lá đơn kiến nghị trên chăng?

Liên hoan phim Việt Nam 2009
NTHN: Nếu tiếng nói của tôi, lời khẩn cầu của tôi lọt được vào tai các vị có trọng trách ở các cấp thì tôi chỉ xin một điều thôi: Hãy tìm mọi biện pháp, mọi cơ chế, chính sách có thể để gìữ gìn, bảo vệ và phát triển Hãng Phim Truyện VN ở số 4 Thụy Khuê và ở phía Nam là Hãng phim Giải phóng. Dù có thay đổi gì, có bao nhiêu Hãng phim tư nhân xuất hiện, ăn nên làm ra thì cũng không vì thế mà Nhà nước buông tay với 2 Hãng phim này. Đó là những địa chỉ, những thương hiệu không phải xây dựng được bằng ngày một ngày hai. Nó được xây bằng máu và nước mắt, bằng tài năng của biết bao thế hệ nghệ sĩ trong suốt nửa thể kỷ qua. Thiết nghĩ, một đất nước phồn vinh thì càng cần có những địa chỉ, những thương hiệu về văn hóa. Để Hãng Phim Truyện VN nhếch nhác như hiện nay thật sự là điều rất đáng trách của các cấp quản lý.
- Tỏ ra khá bức xúc vì việc cục điện ảnh bị thụt két 42 tỉ dồng, thậm chí bà còn lên tiếng rất mạnh về sự việc này trong cuộc họp BCH Hội điện ảnh sáng 24/8, xin hỏi bà có định ký vào bức thư kiến nghị của các nghệ sĩ không?
NTHN: Những gì cần nói tôi đã nói rồi. Nói với chính các anh ấy, nói trên báo chí. Nếu gặp được lãnh đạo thì tôi cũng xin được nói như thế. Thế là đủ! Bây giờ thì để các nghệ sĩ lên tiếng, nếu nghệ sĩ nào còn quan tâm đến ngành.
- Có thông tin rằng rất nhiều nghệ sĩ sẽ ký vào bức thư kiến nghị này nữa và nhiều người còn tuyên bố không tham dự LHP VN sắp tới hoặc không gửi phim đi để phản đối sự việc thụt két 42 tỉ đồng. NSND Lương Đức thậm chí còn đạp xe đến khắp nơi xin chữ ký của các nghệ sĩ vào bản kiến nghị. Hẳn bà biết việc này và bà nghĩ gì?

- Nhiều năm làm trong lĩnh vực điện ảnh, cũng đã nhiều năm từng là quản lý, trong trí nhớ của bà đã bao giờ xảy ra một vụ lớn khiến nhiều nghệ sĩ bức xúc như lần này?
NTHN : Nếu tôi nhớ không nhầm thì chưa. Chưa bao giờ.
Hạnh Phương (thực hiện)
>>Bài sau: Vụ thất thoát 42 tỉ đồng ở Cục Điện ảnh: Thật xấu hổ!