Không phải ảnh khỏa thân!
Ngồi thẫn thờ trên ghế, chị Vương Thị Loan (mẹ nữ sinh L.) cho biết xưa nay L. rất ngoan.
“Cháu chưa từng ăn mặc hở hang hay nhuộm tóc xanh tóc đỏ bao giờ. Có lẽ do cháu hiền lành, ít va chạm nên khi gặp chuyện sốc đã không giải quyết được mà dại dột tìm đến cái chết”, chị buồn rầu nói.
Chị kể, từ lúc ở bệnh viện, L. đã không nói được, nhưng trước khi tắt thở vẫn cố gồng mình để nói những lời cuối cùng.
![]() |
Trường THPT Hai Bà Trưng nơi em N.T.C.L. từng theo học |
“Tôi thấy con cố sức để dặn ra từng tiếng, kêu “Các chú ơi, cứu cháu với!". Mọi người như đứt từng khúc ruột nhưng chỉ biết gạt nước mắt nhìn nhau rồi bất lực. Đến phút cuối, cháu nói “Con bất hiếu, con xin lỗi bố mẹ”, chị Loan giàn giụa.
Anh Nguyễn Văn Tuế - bố nữ sinh L. cho biết, sau gần một tuần con nằm viện rồi được trả về nhà, tất thảy mọi người không ai biết bức ảnh ghép được đăng tải trên mạng ra sao.
“Mãi sau khi đưa tang cháu xong, thầy Trần Thế Văn – giáo viên chủ nhiệm của cháu mới mở cho chúng tôi xem 2 bức ảnh được đăng trên mạng. Cả 2 bức đều là mặt cháu L., nhưng phần phía dưới đã được ghép thêm”, anh Tuế kể.
Anh khẳng định: “Một số báo đăng thông tin con gái tôi bị ghép ảnh khỏa thân là hoàn toàn không chính xác”.
“Bức ảnh thứ nhất, L. bị ghép với một cô gái mặc áo cổ rộng, hở một phần ngực. Bức thứ 2, cháu bị ghép với hình ảnh một cô gái dùng băng vải quấn quanh vòng 1”, anh thông tin tiếp.
Em Thu, lớp trưởng lớp 12A1 cho biết, em cũng chưa tận mắt nhìn thấy 2 bức ảnh nói trên. Tuy nhiên, theo thông tin từ nhiều bạn, đó không phải là ảnh khỏa thân.
Sau khi xảy ra vụ việc, hiện cả 2 bức ảnh trên Facebook của lớp và của em Đ. đã bị gỡ bỏ.
Không ai nhận lỗi!?
Anh Tuế cho biết, anh đau đớn tột cùng trước cái chết của con gái và cũng phẫn nộ khôn cùng trước cách hành xử của các em học sinh và phụ huynh các em có liên quan đến sự việc này.
Sau khi con gái về nhà, gia đình có họp bàn và thống nhất dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, giờ nếu bạn nào cùng phụ huynh đến xin lỗi trực tiếp trước cháu L. cùng gia đình thì gia đình sẵn sàng bỏ qua.
![]() |
Một phần lá đơn của gia đình anh Tuế gửi cơ quan công an |
“Tuy nhiên suốt từ ngày 30/6 đến sớm 1/7, không bạn nào đến nhận lỗi. Vào chiều 30/6, thầy giáo cùng các bạn ở lớp có đến thăm L. nhưng tuyệt nhiên không thấy Đ. và H.”, anh Tuế bức xúc.
Theo anh Tuế, do không có ai đứng ra nhận lỗi, nên gia đình anh đã bàn bạc và quyết định gửi đơn tới công an để làm rõ vụ việc.
“Trong đơn, chúng tôi không hề nhắc đến tên bất kỳ một bạn nào và cũng viết với lời lẽ hết sức nhẹ nhàng với mục đích để tìm ra sự thật và hy vọng đây sẽ là bài học cho lớp trẻ”, người cha vừa mất con nói.
Về phía nhà trường, trao đổi với VietNamNet, ông Lê Anh Tuấn, Hiệu trưởng trường THPT Hai Bà Trưng cho biết, ngay khi hay tin em L. xảy ra chuyện, thầy Phó hiệu trưởng cùng thầy Trần Thế Văn – giáo viên chủ nhiệm và đại diện phụ huynh đã xuống gia đình để thăm hỏi.
“Do các em đã tốt nghiệp nên nhà trường không kiểm soát, quản lý được hết. Để xảy ra việc này thật đáng tiếc! Hiện BGH vẫn phối hợp với cơ quan công an để làm rõ sự việc. Tôi cũng đã cung cấp số điện thoại của thầy Văn cho cơ quan điều tra liên hệ”, ông Tuấn nói.
Về lá đơn gia đình em L. gửi đến BGH, ông Tuấn cho biết mình chưa cầm tận tay, nhưng đã được thầy phó hiệu trưởng gọi điện thông báo.
Thông tin từ phía gia đình cho biết, sau đám tang L., thầy chủ nghiệm đã ngồi trầm ngâm rất lâu.
“Thầy nói, ở trường có dạy các em tin học, nhưng không ngờ các em lại lợi dụng việc này để rồi gây hậu quả”, bố L. kể lại.
Để nắm thông tin tường tận hơn, PV VietNamNet đã nhiều lần liên lạc vào số điện thoại của thầy Văn nhưng không ai bắt máy.
Đồng thời, PV cũng đã đến tận nhà em Đ. để tìm hiểu, nhưng bị từ chối tiếp.
VietNamNet sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc này.
Thúy Hạnh