Ngoài hành lang khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh Viện Việt Đức), chị Nguyễn Thị Hoan (SN 1982, quê ở Ninh Bình) cứ đi lại suốt dọc hành lang với tâm trạng đầy lo lắng bởi chồng chị, anh Phạm Văn Lương đang nằm bất tỉnh trong phòng.

Từng mang trong mình căn bệnh ung thư cổ tử cung cứ tưởng không còn cơ hội sống, nhưng rất may, sau một thời gian chữa trị, bệnh của chị Hoan đã thuyên giảm, không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.

Tuy nhiên, niềm vui chưa đến với gia đình chị được bao lâu thì khoảng 22h ngày 23/3/2025, anh Lương gặp tai nạn chấn thương sọ não. Từ một lao động chính nuôi 6 miệng ăn, giờ đây anh nằm bất động trên giường bệnh.

f2dc10e2 270a 4db3 8f9b 464f1f5ff12d.jpg
Anh Phạm Văn Lương bị tai nạn chấn thương sọ não.

Quê anh Lương ở thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Sau khi kết hôn với chị Hoan, vợ chồng anh quyết định chuyển về quê chị tại xóm 3, xã Kim Trung, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình sinh sống.

Cuộc sống của gia đình anh cũng không mấy dư giả bởi vừa nuôi 2 con nhỏ cộng với căn bệnh của chị phải thường xuyên thăm khám định kỳ, chi phí chữa trị tốn kém.

Cách đây 7 năm, em gái chị Hoan ly hôn chồng rồi gửi lại 2 con nhỏ cho vợ chồng chị nuôi để đi làm ăn xa. Kể từ đó, một mình anh Lương phải gồng gánh 6 miệng ăn.

Thương hoàn cảnh gia đình bên vợ, anh Lương xin làm thuê cho một trại nuôi hàu giống gần nhà, mỗi tháng được khoảng 6 triệu đồng. Số tiền này cũng chỉ đủ trang trải một phần kinh tế trong nhà.

8136a2d0 f14b 402e 95e2 c6166def34a3.jpg
Tính mạng anh Lương đang rất nguy kịch.

Mới đây, gia đình anh được ngân hàng và địa phương hỗ trợ cho vay xây nhà mới theo chương trình “Xoá nhà tạm, nhà dột nát”. Nhà vừa xây nhà xong chưa được bao lâu thì anh Lương gặp tai nạn nghiêm trọng.

Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, anh Lương tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu giữa thời điểm chỉ số đánh giá mức độ chấn thương não Glasgow của anh chỉ đạt 4/15 điểm.

Nhờ sự nỗ lực can thiệp phẫu thuật từ các bác sĩ, anh Lương có chút tiến triển. Tuy nhiên, chi phí nằm viện trở thành rào cản rất lớn đối với việc điều trị cho anh. Bởi lẽ, thời điểm anh mới đi viện, chị Hoan đã vay mượn anh em, họ hàng hơn 80 triệu đồng. Và chỉ vài tuần sau, số tiền này đã dùng để mua thuốc, đóng viện phí hết. Mới đây, chị tiếp tục vay thêm được 28 triệu đồng.

Thế nhưng, bác sĩ cho biết, quá trình điều trị đối với anh Lương dự kiến sẽ còn kéo dài nên cần chi phí lớn. 

“Bản thân tôi từ nhỏ bị lùn bẩm sinh, sau đó lại thêm bệnh ung thư nữa. May sao chạy chữa kịp thời nhưng vì sức khoẻ kém nên tôi không làm được công việc nặng. Vì thế, toàn bộ gánh nặng kinh tế đều do chồng tôi gánh vác. Giờ anh ấy bị thế này thì mẹ con tôi biết cậy nhờ vào ai được", chị Hoan nghẹn ngào nói. 

34fbbf56 c836 4342 9107 c9448b84ed43.jpg
Hoàn cảnh của anh Lương lúc này đang rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ.

Vì gia cảnh khó khăn nên đến lớp 9 con gái chị đã phải nghỉ học giữa chừng. Từ ngày anh Lương nằm viện, 2 mẹ con chị Hoan ngày ngày thay nhau chăm anh. Nợ nần còn chưa trả, tiền viện phí mỗi ngày một nhiều, khó khăn trăm bề nên chị Hoan chỉ biết cầu mong vận may đến với anh, mong anh thoát khỏi cơn nguy hiểm.

Ông Vũ Trường Thu, Chủ tịch UBND xã Kim Trung, cho biết, hoàn cảnh gia đình vợ chồng chị Nguyễn Thị Hoan, anh Phạm Văn Lương thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Vừa qua, không may anh Lương bị tai nạn rất nặng phải nằm viện điều trị dài ngày.

Gia đình chị Hoan có 2 người con và nuôi thêm 2 con của em gái. Bản thân chị Hoan sức khỏe ốm yếu, không được nhanh nhẹn. Hiện giờ không may anh Lương gặp tai nạn điều trị tốn kém. Rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ gia đình họ để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp:  Chị Nguyễn Thị Hoan, ở Xóm 3, xã Kim Trung, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. SĐT: 0335998561. 

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.091 (anh Phạm Văn Lương)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank;

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank;

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Ủng hộ trực tiếp tại báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081