- “Mới hôm qua, cháu nó còn ngồi nhổ tóc sâu cho tôi. Vậy mà giờ đây, cháu đã bị nước cuốn trôi” - bố Trọng vừa nói, vừa khóc vừa nói.

Buổi chiều định mệnh

Cả ngày 25/4, mép sông Hồng đoạn chảy qua xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội chật cứng người.

Thông tin về 2 em Nguyễn Văn Duy và Nguyễn Văn Trọng bị nước sông Hồng cuốn trôi.

Trên bờ, hàng chục người mắt dõi theo con nước đục ngầu. Phía dưới, nước sông Hồng đỏ quạch, gầm gừ. Những thợ lặn giỏi nhất vùng đã được gia đình thuê về để tìm thi thể 2 học sinh xấu số.

{keywords}
Địa điểm các học sinh bị chết đuối

Em Đinh Văn Hưng, người may mắn thoát chết kể lại: Chiều 24/4, các em rủ nhau ra bờ sông Hồng hái dâu ăn. Được một lúc, cả 5 em rủ nhau bám vào một thân cây chuối, xuống tắm.

Khi cả 5 đang bấu vào cây chuối thì một đợt sóng ập đến đánh văng.

Nguyễn Văn Duy và Nguyễn Văn Trọng chới với rồi chìm nghỉm. Thấy bạn bị sóng đánh chìm, Đinh Văn Hưng hoảng sợ và lên bờ.

Vừa lên bờ, thấy cánh tay của Trọng nhô lên, Hưng vội tìm một cành cây để Trọng bám lấy. Đang kéo, Hưng thấy phía Trọng kéo giật lại ra ngoài như có ai níu chân Trọng. Hưng ngã và phải buông cành cây.

Thấy bạn bị chết đuối, Hưng chạy đi tìm người lớn để nhờ cứu bạn. Tuy nhiên, khi một người làm đồng gần đó chạy đến thì đã không thấy bóng dáng các học sinh xấu số ở đâu nữa.

Chiều tối ngày 25/4, các thợ lặn vẫn đang tích cực tìm thi thể các cháu dưới dòng nước chảy xiết, nhưng vẫn chưa thấy.

Nỗi lòng cha m

Anh Nguyễn Văn Xuân (37 tuổi, bố cháu Trọng) nghẹn ngào nói: “Mới hôm qua, nó bảo, bố ơi con nhổ tóc trắng cho bố nhé. Cả 2 bố con tâm sự rất khuya rồi mới lăn ra ngủ. Từ năm học lớp 1 đến lớp 8, năm nào cháu cũng được giấy khen. Vì Trọng rất chăm chỉ, chịu khó, siêng năng… trong công việc gia đình cũng như việc học, nên bố mẹ không bao giờ phải mắng”.

{keywords}
Ngôi trường mà 2 học sinh chét đuối học

“Hôm xảy ra vụ việc, cháu bảo mẹ là đi học, trước đây nó có bao giờ nói dối bố mẹ đâu. Hôm qua, cháu mới nói dối như vậy… Con tôi nó có biết bơi đâu mà ra đó tắm cơ chứ”, anh Xuân lau nước mắt nói.

Trong nỗi đau đớn khôn nguôi như anh Xuân, gia đình anh Nguyễn Văn Cường (49 tuổi, bố cháu Duy) ngậm ngùi nói: “Tiếng là nông thôn, ao hồ nhiều… nhưng con tôi có biết bơi đâu. Vì ao, hồ lấp hết cả rồi, có thì ô nhiễm, tắm, tập bơi ở đâu?”.

Theo anh Cường, cháu Duy là đứa con ngoan, nhà có 3 chị em, mình Duy là con trai, nhưng không phá phách lêu lổng.

"Năm học nào cháu cũng được giấy khen. Hôm qua, không hiểu sao các cháu lại rủ nhau ra đó tắm. Cháu nó chết rồi để lại muôn vàn nỗi khổ cho người ở lại anh ạ, vì thi thể cháu giờ này vẫn chưa tìm thấy đâu” - anh Cường nói.

Theo thông tin mới nhất, sáng 26/4, lực lượng cứu hộ cứu nạn vớt được thi thể cháu Nguyễn Văn Trọng gần khu vực cầu Thăng Long.

Hoàng Nguyễn – Linh Chi