(VietNamNet) - Người “trợ lý” giúp PV VietNamNet tác nghiệp tại thảm hoạ
giẫm đạp kinh hoàng ở Campuchia để kịp thời thông tin đến bạn đọc vừa là
phiên dịch vừa kiêm xe ôm, dẫn đường và cả cộng tác viên…
Ngày 26/11, thi thể anh Nguyễn Văn Phát (21 tuổi), 1 trong số những nạn nhân
tử vong trong vụ giẫm đạp tại lễ hội Nước ở Camphuchia đã được đưa về quê an
táng tại ấp Cả Vĩnh, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
Nỗi đau tột cùng từ thảm hoạ giẫm đạp (VietNamNet) – Nỗi đau tội cùng của gia đình có các nạn nhân thiệt mạng
trong thảm hoạ giẫm đạp ở Phnom Penh ngày 22/11 dường như không thể nguôi…
Phnom Penh sẽ tiếp tục tổ chức các lễ hội té nước truyền thống, dù đã có 347
người thiệt mạng trong sự kiện năm nay.
,
TP Hà Nội giúp Phnôm Pênh 2 tỷ đồng
(VietNamNet) - Ngày 24/11, lãnh đạo TP Hà Nội đã gửi điện chia buồn tới
chính quyền, nhân dân kinh đô Phnôm Pênh và ủng hộ 2 tỷ đồng giúp khắc phục
hậu quả sau thảm họa
Từ sáng sớm ngày 25/11, các ngả đường vào khu vực tang lễ
dưới chân cầu Koh Pich được phong toả. Hàng ngàn người dân
đã đứng sẵn bên ngoài chờ vào viếng, đặt vòng hoa tưởng niệm
các nạn nhân.
(VietNamNet) - Hôm nay (25/11), Campuchia đã tổ chức lễ quốc tang cho
các nạn nhân trong thảm hoạ giẫm đạp khủng khiếp làm ít nhất 456 người
thiệt mạng, hơn 750 người thương.
Lãnh đạo Việt Nam chia buồn thảm họa ở Campuchia
Lãnh đạo Việt Nam đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến lãnh đạo, nhân dân
Campuchia và gia quyến những người bị nạn; tin tưởng nhân dân Campuchia anh em
sẽ vượt qua đau thương to lớn này.
(VietNamNet) - Đã có 10 người Việt Nam thiệt mạng trong thảm hoạ
giẫm đạp ở Phnom Penh, Campuchia. Có gia đình mất sạch 2 đứa
con, cháu trai cũng chết trong đêm hội kinh hoàng này.
Campuchia: Xót xa gia đình Việt có 2 chị em thiệt mạng
Bà Ẩn đã mất đi cả 2 người con trong thảm kịch ở Phnom Penh ngày 22/11. Xót xa
hơn khi người con gái mới 20 tuổi đã bị dẫm đạp đến mức không thể nhận dạng được
khuôn mặt.
(VietNamNet) - Đến cuối ngày 23/11, tham tán phụ
trách cộng đồng của đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cho biết có 8 người
Việt bị thiệt mạng trong vụ chen lấn ở Phnom Penh tối 22/11.
Khoảng 500 nhà sư đã tổ chức cầu siêu cho những người thiệt mạng
trong vụ giẫm đạp đêm 22/11 ở thủ đô Phnom Penh. Tới dự buổi lễ đặc
biệt có Phó Thủ tướng Yim Chhay Ly.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố ngày 25/11 là ngày quốc
tang để tưởng niệm những người thiệt mạng trong một vụ giẫm
đạp lên nhau ở thủ đô Phnom Penh.
(VietNamNet) - Những hình ảnh mới nhất mà PV VietNamNet ghi được tại Thủ
đô Phnom Penh, Campuchia 2 ngày sau thảm hoạ giẫm đạp làm ít nhất 379
người thiệt mạng.
“Mọi người chen lấn, đè lên nhau khiến con ngất xỉu. Tỉnh dậy, con thấy
chị gái nằm bất động cách đó không xa. Mũi chị bị giẫm đến dập nát và
con sờ không thấy thở nữa, chị ấy chết rồi…”.
Khi lễ hội biến thành lễ tang
Trong lúc cảnh sát tới hiện trường tìm chứng cứ và gia đình các nạn nhân chờ câu
trả lời, vẫn chưa một ai chắc chắn tại sao tối qua (22/11) lại có nhiều người
xuất hiện trên Cầu Vồng đến vậy.
Chiều tối 23/11, PV VietNamNet có mặt tại Thủ đô Phnom Penh, Campuchia
sau thảm hoạ giẫm đạp khiến ít nhất 375 người chết, hàng trăm người khác
bị thương.
"Cả đêm trông tin nơi quê nhà từ cầu truyền hình trực tiếp, chứng kiến những
cảnh tượng hãi hùng, những hình ảnh chết chóc đầy thương tâm chúng tôi không
ai có thể chợp mắt...".
Ít nhất 345 người thiệt mạng và 410 người bị thương trong vụ giẫm đạp
kinh hoàng đêm qua (22/11) trên cây cầu nối Thủ đô Phnom Penh với đảo
Kim Cương (Campuchia)
Nhiều trẻ em đi lạc không có người đến nhận do các em còn quá
nhỏ và không nhớ nổi địa chỉ gia đình mình. Theo thông tin từ
phía cảnh sát Phnom Penh thì nhiều khả năng bố mẹ các em cũng đã
thiệt mạng.
Sean Ngu, một người Australia đang ở Phnom Penh để thăm gia
đình và bạn bè, đã mô tả cảnh dẫm đạp lên nhau trong thảm
kịch tại lễ hội nước ở Campuchia làm 339 người chết.
Thảm họa giẫm đạp kinh hoàng tại Campuchia đã làm 349 người thiệt mạng và
gần 400 người bị thương. Dưới đây là những vụ tai nạn “đám đông” tồi tệ nhất
trong lịch sử thế giới trong vòng 20 năm qua.
Vụ giẫm đạp tại Campuchia khiến ít nhất 345 người thiệt mạng vào tối ngày
hôm qua (22/11) khiến thế giới liên tưởng tới những vụ chen lấn kinh hoàng
khác đã từng xảy ra.
Ít nhất 349 người đã thiệt mạng và 329 người bị thương trong một vụ giẫm đạp
kinh hoàng tại lễ hội té nước Bon Om Thook ở Campuchia – các phương tiện
truyền thông đưa tin hôm nay (23/11).