14h chiều nay, lễ truy điệu, an táng liệt sĩ, đại tá Phạm Giang Nam được cử hành tại thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình.
Lễ truy điệu được tổ chức tại Thái Bình
Chị Phan Minh Trang, vợ của đại tá Nam lạc giọng gọi tên chồng, ôm linh cữu anh trước giờ tiễn biệt...
Vợ liệt sĩ Nam túc trực bên linh cữu
Con gái thứ 2 của anh Nam liên tục khóc tìm cha
Hai con nhỏ của đại tá Nam là bé Su và bé Mích còn quá nhỏ. Khi tiếng nhạc quân kỳ vang lên chuẩn bị di quan, con trai út mới 3 tuổi của liệt sĩ khóc lặng trên tay người thân đòi cha.
Con trai của anh Nam mới 3 tuổi, cháu khóc lặng người khi được bế theo đưa tiễn cha
Đại tá Hoàng Trung Kiên, Phó Chính ủy Sư đoàn Không quân 371 thay mặt gia đình cùng Quân chủng Phòng không – Không quân đọc điếu văn và cử hành lễ truy điệu đại tá Phạm Giang Nam
Linh cữu của đại tá Nam được di quan ra khỏi ngôi nhà thuở ấu thơ để đưa đến an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Thái Thụy.
Đưa di cốt anh ra khỏi ngôi nhà thân thuộc
Đồng đội đưa anh về với đất mẹ
Rất đông người dân đến đưa tiễn liệt sĩ
Dòng người đi bộ về nghĩa trang liệt sĩ Thái Thụy
Dòng người lặng lẽ đi bộ đưa tiễn anh trong nỗi tiếc thương vô hạn.
Đồng đội vuốt lại mộ phần cho anh Nam
Người vợ trẻ thắp hương vĩnh biệt chồng
Đồng đội chào tiễn biệt anh...
16h, lễ an táng hoàn tất. Người dân, họ hàng, bạn bè và đồng đội lần lượt thắp hương vĩnh biệt anh.