Sáng nay, tiết trời se lạnh cùng lớp sương dày đặc khiến người dân Sài Gòn ngỡ như mình đang ở Sa Pa, Đà Lạt...
-Sáng nay, tiết trời se lạnh cùng lớp sương dày đặc khiến người dân Sài Gòn ngỡ như mình đang ở Sa Pa, Đà Lạt...
Sáng nay, nhiều khu vực ở Sài Gòn xuất hiện sương mù kèm theo thời tiết se lạnh.
Từ sáng sớm, các khu dân cư, tòa nhà cao tầng đã bị lớp sương trắng đục bao phủ
Sương mù dày đặc hai bên dòng kênh Tham Lương (quận Tân Bình, Tân Phú, quận 12)
Trục đường Trường Chinh- Cộng Hòa ở cửa ngõ Tây Bắc mờ ảo trong sương mù
Máy bay cất cánh từ phi trường Tân Sơn Nhất lên cao khoảng 500m thì 'mất hút" trong lớp sương trắng đục...
Những cành cây đọng nước cùng nhánh hoa, nụ hoa đang khoe sắc
"Khuya qua và đến sáng, thời tiết se lạnh. Sáng ra thấy sương mù đặc bao phủ bầu trời Sài Gòn tạo nên cảnh tượng rất thú vị. Sống ở Sài Gòn mà tôi cứ ngỡ như đang ở Sa Pa, Đà Lạt vậy"- anh Nguyễn Văn Quá (sống ở chung cư Phúc Nguyên, quận Tân Bình) chia sẻ.
Đến trưa cùng ngày, sương vẫn chưa tan kèm tiết trời se lạnh
Theo bản tin thời tiết của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong ngày 29/11, TP.HCM nhiều mây; ngày giảm mây, nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Sáng 21/10, tại TPHCM lại chìm trong lớp sương mù trắng đục. Sương mù dày bao phủ ở hầu hết các quận huyện, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn, nhiều công trình xây dựng phải bật đèn chiếu sáng cho công nhân làm việc.