Mới đây, trên một số trang mạng xuất hiện hình ảnh thiệp cưới của Huỳnh Mi - em gái ruột MC Trấn Thành với người bạn trai ngoại quốc, thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Theo thông tin in trên thiệp cưới, cặp đôi này sẽ tổ chức lễ thành hôn vào ngày hôm nay (13/01) tại một một khách sạn sang trọng ở TP.HCM.
Cùng với đó, trên trang cá nhân Huỳnh Mi cũng cập nhật trạng thái hồi hộp, mong chờ hôn lễ diễn ra. Cô còn hài hước viết: “Hi vọng tối nay mình sẽ không dẫm vào váy”.
Ảnh cưới được Huỳnh Mi cập nhật trên trang cá nhân. Ảnh: NVCC
Theo yêu cầu của cô dâu, chú rể, các khách mời khi đến dự tiệc đều phải mang theo thiệp, không dắt thêm người quen và trang phục bắt buộc có màu đen, xanh navy.
Theo tìm hiểu, Huỳnh Mi và bạn trai ngoại quốc đã hẹn hò hơn 3 năm. Chồng của Huỳnh Mi có vẻ ngoài điển trai, hiện tại sống và làm việc ở Việt Nam. Thời gian yêu nhau, anh có mối quan hệ tốt đẹp với gia đình bạn gái và thường xuyên đi du lịch cùng họ.
Huỳnh Mi nhí nhảnh cùng dàn phù dâu xinh đẹp. Ảnh: NVCC
Chồng Huỳnh Mi có mối quan hệ khá tốt với các thành viên trong gia đình cô. Ảnh: NVCC
Bức hình cưới tinh nghịch của cặp đôi. Ảnh: NVCC
Em gái MC Trấn Thành xinh đẹp trong bộ ảnh cưới với chú rể ngoại quốc. Ảnh: NVCC
Gia đình MC Trấn Thành. Ảnh: NVCC
Vợ chồng Trấn Thành - Hari Woon đi du lịch cùng gia đình, trong đó có chồng của Huỳnh Mi. Ảnh: NVCC
Mặc dù sở hữu ngoại hình xinh đẹp, cá tính không thua các hot girl nhưng Huỳnh Mi không theo nghệ thuật như anh trai mà muốn mở rộng công việc kinh doanh. Hiện cô kinh doanh một số lĩnh vực dưới sự hỗ trợ của MC Trấn Thành.
Huỳnh Mi tên đầy đủ là Huỳnh Trinh Mi, đã tốt nghiệp tại một trường đại học quốc tế ở TP.HCM. Ảnh: NVCC
Trên trang cá nhân, Huỳnh Mi chia sẻ rất nhiều ảnh về cuộc sống thường ngày của cô cùng những chuyến du lịch trong và ngoài nước. Ảnh: NVCC
Khi con trai hơn 1 tuổi, vợ anh mắc bạo bệnh rồi qua đời. Gia đình neo người, nam công nhân đành bế con đi theo công trình. Đứa bé nhớ hơi mẹ, đêm nào cũng khóc ngằn ngặt, khiến người xung quanh không khỏi xót xa.
"Lần đó vào dịp nghỉ lễ, tôi tự nguyện ở lại trông đồ đạc để cho các công nhân khác về quê. 12 giờ đêm, khi tôi đang say giấc thì bất ngờ nghe có tiếng động", anh Minh kể.