Càng về khuya, dòng người đổ về chợ Viềng càng đông. Ai nấy đều háo hức mua cho mình một món đồ, chủ yếu là cây xanh lấy may để khởi đầu năm mới thuận lợi, hanh thông.
Đã thành thông lệ, hàng năm vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng Giêng, du khách khắp nơi lại nô nức đổ về chợ Viềng du xuân, mua bán lấy may, cầu cho cả năm hanh thông, thuận lợi. Trước đây, tại Nam Định có tới bốn chợ Viềng, nay chỉ còn chợ Viềng Nam Giang (huyện Nam Trực) hay còn gọi là chợ Viềng Chùa và chợ Viềng Vụ Bản (huyện Vụ Bản) gắn với quần thể di tích Phủ Dầy còn gọi là chợ Viềng Phủ. Trong đó, chợ Viềng Phủ là phiên chợ đông vui nhất.Phiên chợ mỗi năm chỉ họp 1 lần này luôn tấp nập kẻ bán người mua.Chợ Viềng Phủ bày bán đủ mọi mặt hàng, nổi bật đồ nông cụ. Người ta tin rằng, mua những thứ này sẽ gặp nhiều may mắn, làm ăn thuận lợi suốt cả năm.Khu bán cây cảnh nhộn nhịp không kém. Ai nấy đều hồ hởi chọn cho mình 1 cây ưng ý với ước vọng một năm mới tài lộc sinh sôi.Càng về khuya, dòng người đổ về càng đông khiến các ngả đường quanh chợ gần như chật cứng. Du khách phải nhích từng chút một để tiến vào phía trung tâm chợ.Lực lượng CSGT luôn túc trực trên các trục đường chính để phân luồng.Chị Nguyễn Thu Hà đến từ Hà Nội hồ hởi nói: “Tôi sợ tối chính hội sẽ đông, không chen được vào nên đã về đây từ chiều. Năm nào cũng vậy, cứ đi chợ Viềng là tôi sẽ mua về một cây lấy may”.Bên cạnh những mặt hàng "quen mặt", các món đồ lạ mắt cũng thu hút đông đảo khách hàng ghé mua.Chợ Viềng Phủ gắn với quần thể di tích Phủ Dầy, nơi thờ Mẫu Liễu Hạnh. Do đó, bên cạnh việc tới đây du xuân, du khách còn kết hợp dâng lễ, xin lộc Mẫu, cầu mọi sự may mắn, bình an, làm ăn phát đạt.