- Đêm 8/12, sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup, tại các thành phố lớn như Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TP.HCM, hàng vạn người hâm mộ đã đổ ra đường mừng chiến thắng.


Phố phường ngập tràn sắc màu cờ đỏ, tiếng hò reo và những âm thanh náo nhiệt.


Tại Hà Nội, khi trận đấu đang diễn ra, đường phố vắng vẻ. Chỉ có âm thanh sôi động cổ vũ bóng đá từ các quán cà phê, các quán bia lớn.






Sau trận đấu tại sân Mỹ Đình, nhiều cổ động viên còn chưa muốn ra, vẫn còn nán lại. Những âm thanh sôi động của những giải đấu trước đây khi đội tuyển Việt Nam thắng trận lại vang lên.


Quảng trường Mỹ Đình rực đỏ. Người người náo nức, khản giọng hò hét như thể đội tuyển chúng ta đã bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup.



Nhiều cổ động viên nán lại bằng được để chờ xe chở đội tuyển đi qua.


Bạn Nguyễn Thị Nga, sinh viên Học viện báo chí vừa từ sân ra nói: "Em phải chờ bằng được xe chở đội tuyển ra để còn chụp ảnh các cầu thủ và hô tên thủ môn Tấn Trường, anh đã chơi quá xuất sắc hôm nay...".





Cái lạnh đã không đẩy lùi được tình yêu bóng đá của người dân thủ đô. Quảng trường Mỹ Đình trong buổi tối hôm nay đã nóng thực sự.


Sau khi rời Mỹ Đình, hàng ngàn cổ động viên đã di chuyển về hướng Bờ Hồ, nơi mỗi lần đội tuyển Việt Nam thắng trận lại đông vui như ngày hội.









Các hướng đường vào trung tâm Hà Nội từ 10h đêm 8/12 đã kẹt cứng người và xe. Nhiều cổ động viên để nguyên cờ, băng rôn từ sân vận động vừa đi vừa hò hét "Việt Nam vô địch" trên khắp đường phố.

Từ Hàng Bài, đoàn người nối đuôi nhau chạy dọc theo tuyến đường Đinh Tiên Hoàng rồi rẽ về Hàng Khay. Cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu, ngập tràn các con phố.

Khẩu hiệu “Việt Nam vô địch, Việt Nam chiến thắng” cùng với bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” được giới trẻ cất vang. Lâu lắm rồi, những người yêu mến đội tuyển Việt Nam mới có cảm giác ngất ngây trong men chiến thắng như hôm nay.

 







Rất nhiều khách du lịch phuơng Tây cũng đổ xô ra đường để hoà chung niềm vui chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.


Ngay sau khi trận đấu giữa kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về đội chủ nhà, hàng trăm CĐV đã ra đường ăn mừng chiến thắng của thầy trò HLV Calisto.




Tại Thừa Thiên Huế, sau khi trận đấu kết thúc, hàng trăm người dân đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Niềm vui chiến thắng đã khuấy động bầu không khí vốn tĩnh lặng lâu nay.

Tuy nhiên, trên một số trục đường chính như Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ… cũng đã xuất hiện một số CĐV tổ chức chạy đua xe ăn mừng chiến thắng đội nhà, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Tại TP.HCM, khoảng 21h, những tiếng hò reo vang dội từ phía Nhà Văn Hóa Thanh niên ở khu vực trung tâm thành phố TP.HCM khai mào cho bữa tiệc chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

 



Sự phấn khích cuồng nhiệt nhanh chóng lan rộng các tuyến đường trung tâm thành phố khiến giao thông bắt đầu ùn tắc cục bộ. Từ các quán cà phê bóng đá khu vực đường D2 (Bình Thạnh), Cư xá Bắc Hải (quận 10)… từng đoàn xe máy nối đuôi nhau rồng rắn cùng với cờ đỏ sao vàng và băng rôn hô to những khẩu hiệu “Việt Nam chiến thắng”, “Việt Nam vô địch”.

 

Khoảng 22h, giao lộ Nguyễn Văn Cừ- Nguyễn Thị Minh Khai đã hoàn toàn ùn tắc do số người xuống đường tăng chóng mặt. Theo ghi nhận của VietNamNet, có đến hơn 1.000 xe máy tập trung trước Đại học khoa học tự nhiên. Chỉ đến khi lực lượng CSGT có mặt giải tỏa, đám đông mới túa đi nơi khác.

 



Trong khi đó, giao lộ Lê Lợi- Nguyễn Huệ cũng trở thành con đường thứ 2 của bữa tiệc bóng đá. Một màu cờ đỏ rực rợp kín kéo đuôi nhau hàng trăm mét như khẳng định Sài Gòn đêm nay không ngủ.

 

Theo kế hoạch của Phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an TP.HCM, ngay sau khi trận đấu giữa Viet Nam- Singapore kết thúc, tất cả các Đội CSGT trực thuộc sẽ kết hợp với trung đoàn cảnh sát cơ động chốt chặn tại các điểm nóng ùn tắc nhằm giải tỏa và phòng chống đua xe.

 



Cho đến khoảng 23h cùng ngày, nhiều đoàn xe đã bắt đầu có dấu hiệu quá khích thường xuyên lạng lách, đánh võng và nẹt pô, biểu diễn trên đường. Tại giao lộ Võ Văn Tần- Trương Định (phường 6, quận 3), một xe máy không biển số chở 3 đã lao thẳng vào cột đèn tín hiệu giao thông sau khi thực hiện pha “lên vỉa”.

 

Cô gái ngồi sau cùng được một tốp phía sau chở vào bệnh viện trong khi 2 thanh niên còn lại lồm cồm dựng xe và phóng đi.

 



Theo ghi nhận của VietNamNet, tuyến đường Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh) cũng tiếp tục trở thành nơi tụ tập của hàng ngàn quái xế chuẩn bị “kéo bão” sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

 

Tại khu vực quận 1, trung tâm TP.HCM, cảnh sát hình sự đặc nhiệm công an quận 1 đã bắt đầu kết hợp với Đội CSGT công an quận 1 trấn áp các đối tượng quá khích, tụ tập đua xe ở khu vực công viên 23/9.

 

Đến 23h30, trước Bar Seventeen, từng tốp từ 10- 20 xe máy liên tục so kè trong lúc các “cổ động viên” đứng 2 bên đường.


Nhóm PV