Làng Pờ Yầu hiện có 128 hộ với trên 560 khẩu, 100% số hộ là người đồng bào dân tộc Bahnar. Đây là làng thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Mang Yang và là một trong những làng nghèo nhất của tỉnh. Làng cách trung tâm xã khoảng 7km nhưng trước đây do điều kiện giao thông cách trở nên việc giao thương, phát triển kinh tế-xã hội của làng gặp rất nhiều khó khăn. Cuối năm 2019, làng Pờ Yầu còn hơn 85% số hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo; trong đó hộ nghèo chiếm gần 36%...

{keywords}
Từ khi có đường, có điện, đời sống dân làng Pờ Yầu thực sự đổi thay

Lộ đã thông

Trước đây, để vào làng chỉ có một con đường độc đạo xuyên rừng từ tỉnh lộ 666 (xã Lơ Pang). Vào mùa mưa lũ, đường bùn đất, sạt lở cùng với độ dốc cao, hầu như không có phương tiện giao thông nào có thể đi vào làng.

Người dân làng Pờ Yầu làm nông nghiệp nhiều đời nay theo hình thức tự cung tự cấp; giao thông cách trở, nhiều hủ tục lạc hậu khiến làng Pờ Yầu vẫn cứ bị cái nghèo đeo bám.

Cuối năm ngoái, tuyến đường huyết mạch lên đỉnh Pờ Yầu đã được triển khai xây dựng. Tổng kinh phí đầu tư hơn 18 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh là 15 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn kêu gọi, vận động với sự tham gia hỗ trợ ngày công của cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3. Đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thành được trên 90% khối lượng, người dân có thể đi lại thông suốt và dự kiến sẽ hoàn thành tất cả hạng mục trong tháng 5 này.

Tuyến đường hoàn thành đem lại niềm vui cho cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là bà con nhân dân làng Pờ Yầu. Ông A Yur-Bí thư chi bộ làng Pờ Yầu phấn khởi cho biết: “Trước đây, khi chưa có con đường thì đời sống của dân làng chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Hàng hóa sản xuất ra không bán được, chủ yếu tự cung, tự cấp nên đói, nghèo cứ đeo bám; con em thì bỏ học giữa chừng, người dân đau ốm thì không được chữa trị kịp thời… cũng vì đi lại cách trở.

Ông Lê Trọng-Chủ tịch UBND huyện Mang Yang cho biết: Sau khi tuyến đường đưa vào sử dụng, huyện cùng với Đảng bộ và nhân dân xã Lơ Pang sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực, tập trung đầu tư để cho làng sớm thoát nghèo. Thực hiện quyết tâm trên, UBND huyện đã ban hành kế hoạch riêng để đưa làng Pờ Yầu ra khỏi làng nghèo nhất của tỉnh Gia Lai trong năm 2021.

“Xóa bản trắng” về điện

Cùng với sự phát triển kinh tế của tỉnh Gia Lai, trong thời gian qua, việc “rút ngắn khoảng cách” giữa làng Pờ Yầu với bên ngoài đã được quan tâm đầu tư nhiều hơn.

Tiên phong trong việc “xóa bản trắng” về điện, đường, trạm, năm 2005, vượt qua nhiều khó khăn, gian nan, ngành điện tỉnh đã đầu tư để kéo 50 km đường điện vào làng.

Từ khi có điện, đời sống dân làng Pờ Yầu đã thực sự đổi thay, người dân bắt đầu mua sắm đồ dùng điện tử, giờ lên lớp của thầy trò dạy và học tại điểm trường được bảo đảm, việc học thoải mái hơn.

Ông Ksor Nan, một người dân tại Pờ Yầu cho biết, trước đây bà con dùng điện bằng máy phát điện chạy bằng sức gió do một đơn vị hảo tâm tặng. Chiếc máy lúc đầu thiết kế để sáu nhà có thể được dùng điện nhưng cuối cùng chỉ có hai nhà có điện, mà cũng chỉ có khoảng hai giờ mỗi ngày và tiếng ồn của nó cũng khiến nhiều người già trong làng khó ngủ.

“Từ khi được sử dụng điện lưới quốc gia, bà con ai cũng mừng, phấn khởi. Nhiều nhà đã mua sắm ti vi, nồi cơm điện; máy xay xát phục vụ cuộc sống. Nhờ có ánh đèn thắp sáng, những buổi tối người dân làng không còn buồn tẻ, việc học bài của đám trẻ con không còn vất vả như trước”, ông Ksor Nan phấn khởi.

Có điện về, dân làng có điều kiện tiếp cận nhiều hơn với thông tin, với khoa học kỹ thuật thông qua ti vi, máy tính để học hỏi áp dụng những cách làm hay, từ đó thay đổi cuộc sống của bản thân, gia đình.

Ông Hồ Đức Huấn, Giám đốc Điện lực huyện Mang Yang chia sẻ, việc kéo điện về làng không nhằm lợi ích kinh tế cho ngành điện, mà là nỗ lực nhằm “xóa vùng trắng” về điện cho một trong những ngôi làng nghèo; góp phần cùng mở ra tương lai tươi sáng hơn cho người dân nơi đây.

Giờ đây, đường giao thông, điện, trường học, trạm đã được đầu tư xây dựng từng bước xua đi bao khó khăn, thiếu thốn ở ngôi làng trên đỉnh núi này. Làng Pờ Yầu đang căng tràn sức sống mới với bao hy vọng tương lai tươi sáng hơn.

Nguyễn Thảo