Thức dậy lúc 5 giờ 30 sáng, bắt xe buýt hơn 30km từ nhà ở huyện Chương Mỹ đến trường ở quận Ba Đình (Hà Nội), miệt mài học tập và hoạt động ngoại khóa tới chiều tối, rồi lại đi xe buýt gần 2 giờ về nhà. Đó là thời gian biểu quen thuộc đối với Hà Viết Tỉnh trong suốt 3 năm học tại Đại học RMIT Việt Nam.

Thế nhưng, việc hằng ngày vượt quãng đường xa như vậy khiến Tỉnh càng quyết tâm học tập tốt, bởi được đến với một môi trường quốc tế như RMIT là “giấc mơ trở thành hiện thực” đối với với chàng trai sinh năm 1998.

IMG_0579.jpg
Hà Viết Tỉnh nhận bằng cử nhân Kinh doanh, Đại học RMIT Việt Nam vào tháng 4/2025

Tốt nghiệp THPT và đỗ vào 2 trường đại học năm 2017, nhưng Tỉnh quyết định đi làm để tích lũy kinh nghiệm và hỗ trợ tài chính cho gia đình. Thời điểm đó gia đình anh vẫn dựa vào thu nhập từ việc làm ruộng và thuộc diện hộ nghèo trong nhiều năm liền.

Tỉnh từng làm việc ở một trang trại gà và xưởng may, rồi làm nhân viên bán hàng tại một công ty nước giải khát. Đến năm 2020, nhờ sự giới thiệu của REACH (một tổ chức phi chính phủ), anh ứng tuyển và giành được học bổng Chắp cánh ước mơ của Đại học RMIT. Học bổng trị giá 100% học phí chương trình tiếng Anh, chương trình cử nhân, trợ cấp sinh hoạt hàng tháng và các khoản phụ cấp khác.

Sau một năm học tại Khoa Tiếng Anh và Chuyển tiếp đại học (SEUP) nhằm bồi dưỡng năng lực tiếng Anh và các kỹ năng học thuật, Tỉnh chính thức bước vào chương trình đại học vào cuối năm 2021.

“Thời gian đầu, mình khá lo lắng vì có hoàn cảnh và xuất thân từ môi trường khác các bạn. Nhưng một năm học ở SEUP đã cho mình bước đệm hoàn hảo và giúp mình tự tin hơn rất nhiều”, Tỉnh chia sẻ.

Khi làm việc nhóm, Tỉnh luôn chủ động phát huy những điểm mạnh của bản thân như nghiên cứu và tìm các mẫu thiết kế bài trình bày. Tỉnh cũng luôn cố gắng hoàn thành bài tập trước hạn chót ít nhất 3-4 ngày. Chính tính chủ động và sự chuyên nghiệp đã khiến Tỉnh được nhiều bạn cùng nhóm tín nhiệm.

Không những thế, Tỉnh còn là một gương mặt quen thuộc trong các hoạt động ngoại khóa. Anh từng tham gia hỗ trợ hàng chục sự kiện lớn nhỏ của trường, làm đại diện tiếp nhận thắc mắc và yêu cầu của sinh viên dành cho nhà trường, tham gia tổ chức hoạt động cho sinh viên quốc tế, v.v.

“Lúc các bạn bằng tuổi mình đi học và tận hưởng đời sống sinh viên thì mình lại đi làm. Nên mình từng tự nhủ nếu sau này được học đại học, mình nhất định sẽ tận dụng tối đa khoảng thời gian được làm sinh viên”, Tỉnh nói.

IMG_0580.jpg
Tỉnh cùng các bạn sinh viên tình nguyện và nhân viên RMIT tại sự kiện chào đón tân sinh viên đầu năm 2023. Ảnh: RMIT

Những năm tháng sống đời sinh viên một cách trọn vẹn đã cho Tỉnh sự tự tin bước ra thế giới. Cuối năm 2023, Tỉnh quyết định đi trao đổi sinh viên sang cơ sở Melbourne của Đại học RMIT.

“Khoảng thời gian đó vô cùng quý giá với mình vì gắn với rất nhiều ‘lần đầu tiên’. Đó là lần đầu tiên mình đi du học một mình và va chạm với những khó khăn nơi xứ người như tự tìm nhà, tìm việc, tìm cách sử dụng phương tiện đi lại”, Tỉnh nhớ lại.

“Đó cũng là lần đầu tiên mình nhận được sự tương trợ của bạn bè RMIT ngay tại Melbourne. Khi biết mình chưa tìm được việc làm thêm, các bạn đã góp tiền mua thực phẩm giúp đỡ mình qua lúc khó khăn”. 

Thời gian đó còn đáng nhớ bởi là lần đầu tiên Tỉnh làm thêm bốn công việc song song với việc học, từ làm nhân viên bán hàng, phụ bếp, chụp ảnh đến phục vụ tại một khách sạn.

“Bốn công việc đó hỗ trợ mình rất nhiều về mặt tài chính. Vì biết cách chi tiêu tiết kiệm nên khi về Việt Nam, mình có thể gửi trả khoản tiền phòng thân đã mượn của người nhà và còn bổ sung được vào quỹ tiết kiệm để mua cho mình chiếc xe máy đầu tiên”, Tỉnh chia sẻ. 

IMG_0581.jpg
Tỉnh tham gia một cuộc thi dành cho sinh viên tại Melbourne, Australia. Ảnh: NVCC

Trở về Việt Nam, sau một thời gian chủ động học hỏi kinh nghiệm, Tỉnh nộp đơn rồi trúng tuyển vào vị trí thực tập sinh ở EY Việt Nam - một công ty “Big 4” trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn. 

Học chuyên ngành quản trị kinh doanh, có kinh nghiệm làm việc đa dạng, nhưng sau khi tốt nghiệp Tỉnh lại quyết định theo đuổi dự định đã ấp ủ từ khi nhận học bổng RMIT, đó là thành lập dự án tiếng Anh cộng đồng dành cho trẻ em và các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Với dự án Green English ra đời vào đầu năm 2025, Tỉnh đã dạy tiếng Anh miễn phí cho hàng chục học sinh thuộc nhiều độ tuổi khác nhau ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) và tỉnh Nam Định qua các lớp học trực tuyến. Sau phản hồi tích cực của học viên, Tỉnh đang hoàn thiện thủ tục pháp lý để mở một trung tâm tiếng Anh. 

Trước khi vào RMIT, Tỉnh không có điều kiện học thêm tiếng Anh một cách bài bản mà chỉ tự học qua YouTube rồi tranh thủ sau giờ làm ra hồ Hoàn Kiếm bắt chuyện với du khách nước ngoài.

Anh nói: “Mình từng trải qua khó khăn nên rất muốn hỗ trợ các bạn có hoàn cảnh giống như mình có thể học tiếng Anh. Từ trước đến giờ, mình luôn mong muốn sau này sẽ đi dạy tiếng Anh, nhưng chưa nghĩ rằng có một ngày sẽ tự đứng ra mở trung tâm ở quê nhà”.

Không ngừng hoàn thiện bản thân và “cháy” hết mình với cuộc sống sinh viên, Tỉnh đã khép lại hành trình đại học với nhiều hành trang quý báu. Con đường phía trước có thể có những thăng trầm, nhưng Tỉnh tự tin vào nỗ lực của bản thân mình.

“Quan niệm của mình là không ngừng học hỏi và tiếp tục khám phá. Có những lúc mình không biết mình sẽ đi tới đâu, nhưng mình luôn cố gắng và giữ sự tò mò về thế giới xung quanh. Mình luôn tự nói với bản thân rằng, hãy tập trung vào những việc có thể làm hôm nay, tận hưởng từng khoảnh khắc và nỗ lực hết mình cho những mục tiêu mới mà mình đề ra”, Tỉnh chia sẻ.

Lệ Thanh