
Con trai chị Cúc (ở Phú Thọ) tên Thái, khi ấy vừa qua tuổi 18. Sau vụ tai nạn trên đường đi đám cưới, cậu được đưa vào trạm y tế xã.
Nhìn con trai nằm im trên giường bệnh, chị chỉ nghĩ đơn giản là con có uống rượu nên ngủ say. Không ngờ, khi đưa Thái lên Bệnh viện huyện Thanh Sơn, rồi lên bệnh viện tỉnh, tình trạng của cậu nặng nề hơn nhiều: Đa chấn thương, chấn thương sọ não nặng, hôn mê sâu, nguy cơ tử vong cao.
Hai cuộc mổ liên tiếp trong 12 giờ từ khi đưa lên Bệnh viện tỉnh Phú Thọ không giúp tình hình của Thái khả quan hơn. Sau 5 ngày, gia đình được thông báo không thể cứu được não của con.
Mẹ sẽ gửi một phần của con sang cơ thể người khác
Nhận tin người con trai chỉ mới 18 tuổi chết não, chị Cúc điếng người nhưng lý trí khiến chị phải vững vàng. Ban đầu, chị hỏi thầy thuốc cách thuê bình oxy, máy thở để đưa con về nhà, nhưng bác sĩ khá lo lắng vì gia đình không biết cách sử dụng. Chị nhớ lại cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con khi Thái còn khỏe mạnh.
"Sau này mẹ chết, mẹ sẽ hiến tạng, nhiều người bệnh sẽ được sống tiếp. Thân thể của mình, mình sẽ tự quyết định", chị nói. Thái dường như hiểu ý mẹ, đồng tình...
Vậy là chị quyết định chia sẻ dự định hiến tạng con để cứu người. Người đầu tiên chị trao đổi là em gái, rồi chồng, thêm vài người nữa. Ai nấy đều ủng hộ. Cũng có người họ hàng xa phản đối, nghĩ rằng cháu trai ra đi phải “toàn thây” ngộ nhỡ sang thế giới bên kia không đầy đủ thì phải làm sao?
Nhưng chị lại một lần nữa kiên nhẫn thuyết phục, nhờ sự hỗ trợ tư vấn thêm của bệnh viện, gia đình nhất tâm quyết định hiến tạng con trai.

6 tháng trôi qua kể từ giây phút từ biệt con trai, chị Cúc nhớ như in từng khoảnh khắc. Bên giường bệnh trong khu hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, chị Cúc ôm chầm lấy người con trai đã nằm im lìm 5 ngày qua. Một tay chị nắm chặt tay con, tay còn lại chị vuốt nhẹ lên má, rồi đặt lên ngực trái của cậu.
Người mẹ 40 tuổi bình tĩnh, rủ rỉ thầm thì: "Cuộc đời con ngắn ngủi quá, không sống được với bố mẹ lâu. Mẹ sẽ gửi một phần của con sang cơ thể người khác để con được sống mãi cùng bố mẹ nhé! Sang thân thể của người khác, con sẽ không bị đau nữa…".
Chị tin, người con trai duy nhất của chị sẽ hiểu và ủng hộ quyết định của chị và gia đình.
Rạng sáng 24/10/2024, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ phẫu thuật lấy tạng của bệnh nhân. Hai thận ghép cho 2 người bệnh suy thận tại bệnh viện này. Trong khi tim và gan được chuyển đến Hà Nội ghép cho hai người tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Gặp người nhận tạng, xốn xang như đón con về thăm bố mẹ
Mối duyên lành qua nhiều kênh đã kết nối gia đình chị Cúc và các gia đình được nhận tạng.
Trò chuyện với PV VietNamNet ngày 19/4 khi tham dự chương trình khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí và tri ân gia đình người hiến tạng chết não cứu người ở Phú Thọ, chị Cúc kể, sau Tết Ất Tỵ, chị nhận được điện thoại của gia đình bé gái 12 tuổi nhận tim (quê Lạng Sơn) về chơi, thăm nhà, thắp hương cho anh Thái. Chị xốn xang, chờ đợi như "được đón con đi làm ăn từ nơi xa về thăm bố mẹ".
Ôm bé gái vào lòng, chị áp tai hồi lâu vào ngực trái em bé, cảm nhận rõ trái tim con trai chị vẫn đập từng nhịp khỏe mạnh. Gia đình bé gái cho biết, trước khi mổ ghép tim, bé gái rất gầy, nhưng sau ca ghép, tính tương thích phù hợp giữa trái tim người cho và người nhận cao, bé gái tăng cân đều, chỉ 4 tháng đã tăng gần 8kg.
Nhìn bé gái khỏe mạnh, nhanh nhẹn sau khi được ghép tim, gia đình chị Cúc như được an ủi thêm.
Chị Cúc ngậm ngùi: "Con trai mất đi nhưng trái tim con còn đập trong cơ thể người khác, để gia đình vẫn còn cơ hội được gặp lại, không hạnh phúc, động viên nào bằng". Chị dặn bé sống tốt, ăn nhiều, chơi ngoan, để giữ sức khỏe, gìn giữ trái tim anh Thái...
Việt Nam bắt đầu ghép tạng từ năm 1992, nguồn hiến từ người cho sống. Năm 2010, ca ghép tạng đầu tiên từ người cho chết não diễn ra tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Sau 33 năm, Việt Nam thực hiện hơn 9.500 ca ghép tạng. 3 năm nay (từ 2022-2024), Việt Nam là quốc gia số 1 tại Đông Nam Á về số ca ghép tạng mỗi năm (trên 1.000 ca).
Năm 2024, 41 gia đình đồng ý hiến tặng mô, tạng người thân chết não, hơn tổng số trường hợp 3 năm trước đó cộng lại. Trong hơn 2 tháng đầu năm 2025, 21 ca đồng ý hiến tạng sau chết não. Số ca chết não hiến tạng ghi nhận tín hiệu tăng mạnh trong 2 năm gần đây, tuy nhiên tình trạng thiếu tạng ghép ở Việt Nam rất trầm trọng.


7 bệnh nhân ở TPHCM và Huế được cứu từ mô tạng của người đàn ông chết não

Tiến sĩ Dương Đức Hùng: Có ca ghép tạng được BV Việt Đức miễn giảm 700 triệu đồng