Chị Nguyễn Thị Thư (SN 1997, ở thôn Quan Hà, xã Cộng Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) là nhân vật trong bài viết: "Mẹ lau vội nước mắt khi nghe con hỏi ngày xuất viện".

Sau khi sinh con vào năm 2015, sức khoẻ chị Thư có phần giảm sút. Cuối năm 2020, cơ thể xuất hiện nhiều biểu hiện bất thường, chị Thư đi khám thì ngỡ ngàng khi bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung.

d4a5227b 7e40 4085 b5c8 350750b60684.jpg
Đại diện báo VietNamNet trao số tiền hơn 55 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ đến chị Nguyễn Thị Thư.

Trải qua 3 tháng hoá trị, xạ trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, tình trạng của chị đã ổn định hơn. Sau khi xuất viện, chị không thể lao động nặng, thường xuyên phải tái khám định kỳ. Năm 2023, chị Thư đành xin nghỉ việc, về quê Thái Bình làm công nhân cho một công ty phụ tùng dây cáp điện.

Cuối năm 2024, chị Thư bất ngờ lên cơn sốt kéo dài, được chẩn đoán do hẹp đường tiết niệu, chảy máu âm đạo, phải nhập viện mổ cấp cứu. Sau đó, chị lại bị áp xe thành bụng, rò bàng quang, trực tràng nên tiếp tục trải qua ca phẫu thuật tạo hậu môn nhân tạo.

Tháng 11/2024, biến chứng nguy hiểm xảy đến khiến chị lên cơn co giật. Qua xét nghiệm, lúc này bác sĩ chẩn đoán chị Thư bị viêm màng não. Từ đó đến nay, chị phải sử dụng nhiều loại thuốc đặc trị nằm ngoài danh mục bảo hiểm hỗ trợ, lên tới 3 triệu đồng/ngày. Tổng số tiền gia đình trang trải trong thời gian ngắn ngủi đã lên tới hơn 200 triệu đồng.

Cảm thương trước hoàn cảnh của chị Thư, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ chị có thêm điều kiện chữa bệnh. Số tiền 55.577.000 đồng đã được trao đến tận tay gia đình.

"Vợ tôi đã được xuất viện, về nhà điều trị bằng thuốc và tái khám theo lịch của bác sĩ. Trong lúc gia đình gặp khó khăn, may mắn nhận được sự giúp đỡ của mọi người, gia đình tôi vô cùng biết ơn", anh Lương Ngọc Đăng xúc động.