
Truyền thông địa phương đưa tin, sự cố trên xảy ra hôm 6/4 tại một nhà hàng ở Tawau, Sabah.
Cụ thể, theo MSNews, khi đang thưởng thức bữa sáng tại nhà hàng trên, một nữ thực khách bất ngờ phát hiện ra con thằn lằn nhỏ trong bát xúp Ban Mian của mình.

"Quá kinh hãi trước những gì mình nhìn thấy, tôi chạy vội vào nhà vệ sinh để nôn ra hết", cô kể lại trong một bài đăng trên trang cá nhân.
Vì không muốn làm ảnh hưởng tới trải nghiệm của những người xung quanh, nữ thực khách đã tế nhị gặp riêng nhân viên nhà hàng để thông báo sự việc.
"Họ khẳng định với tôi rằng, con thằn lằn bị rơi xuống từ trần nhà khi món xúp chuẩn bị được bê lên cho khách. Tuy nhiên, thực tế là con vật đã bị nấu chín nhừ cả ra rồi", nữ thực khách bức xúc.
Điều làm thực khách này bất ngờ hơn cả là nhà hàng vẫn đưa hóa đơn cho cô và yêu cầu thanh toán tiền cho bữa ăn "nhớ đời".
"Trước vẻ mặt khó hiểu của tôi, họ nhấm nhẳng bảo tôi muốn trả tiền hay không thì tùy. Thái độ của họ như thể chính tôi là người mang con thằn lằn tới thả vào bát xúp để quỵt tiền", cô gái cho biết.
Chưa dừng lại ở đó, khi nữ thực khách trên nói sẽ trình báo sự việc lên Bộ Y tế Malaysia, nhân viên nhà hàng được cho là có thái độ thách thức khi đáp trả: "Chúng tôi biết rồi, cô cứ báo đi".
Hiện chưa rõ nữ thực khách đã báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng hay chưa, song cô khẳng định bản thân vô cùng thất vọng trước cách hành xử của phía nhà hàng.
