Theo truyền thông địa phương, tuyến cáp treo ở Monte Faito gặp sự cố vào khoảng 16h30 (giờ địa phương) ngày 17/4. Các nhân chứng cho biết, có 2 cabin chở khách "lơ lửng giữa không trung gần chân núi".

Ente Autonomo Volturno (EAV), công ty vận hành tuyến cáp treo này, ban đầu thông báo tất cả hành khách đang được "đưa xuống mặt đất an toàn". Tuy nhiên, hơn 1 tiếng sau, một trong 2 cabin mất liên lạc.

643yjirer5nhmt.jpg
Ảnh: DailyMail

Chủ tịch EAV, ông Umberto De Gregorio, sau đó xác nhận cabin ở đỉnh núi đã rơi xuống và gọi đây là "một thảm kịch".

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và nỗ lực làm việc suốt đêm, bất chấp điều kiện thời tiết khó khăn do gió mạnh và sương mù dày đặc.

Theo báo cáo, thi thể của 4 du khách nước ngoài đã được tìm thấy. Một người khác bị thương nặng đã được đưa bằng trực thăng đến thẳng bệnh viện Ospedale del Mare (Naples) để điều trị.

46tjwnrgfd.gif
Ảnh cắt từ clip

Cáp treo bị đứt khi đang di chuyển trên một đoạn dốc đứng. Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội và truyền thông Italia cho thấy 16 người sống sót đã được giải cứu khỏi cabin còn lại bằng dây đai an toàn. 

Thủ tướng Italia Giorgia Meloni và thị trưởng Naples đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của các nạn nhân.

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra đúng 1 tuần sau khi khu nghỉ dưỡng mở cửa trở lại tuyến cáp treo nổi tiếng với cảnh núi Vesuvius và vịnh Napoli cho mùa du lịch năm nay.