Thầy giáo dẫn dàn học trò cưng đến Văn Miếu cầu may trước ngày 'vượt vũ môn'

Cùng với hàng trăm sĩ tử khác, trước ngày thi tốt nghiệp THPT, thầy giáo trẻ Ong Ngọc đã dẫn các học trò cưng của mình đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để dâng sớ cầu may, mong mọi việc thuận lợi trong thời gian "vượt vũ môn".

500 nhà báo, phóng viên trổ tài chạy marathon dưới trời mưa

Giải Press Marathon với sự tham dự của gần 500 phóng viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan truyền thông được tổ chức sáng 25/6 tại Công viên Yên Sở, Hà Nội.

'Ông hoàng dã ngoại' và cuộc chạy đua marathon của các nhà báo

Trong số 500 phóng viên, nhà báo và giới truyền thông tham gia giải chạy Press Marathon 2023 sáng 25/6 có sự xuất hiện của Nguyễn Trọng Tài, người được đồng nghiệp gọi vui là "ông hoàng dã ngoại".

Chủ quán bánh mì 'ngon nhất thế giới' tại Hội An tiết lộ bí quyết hút khách

Cố đầu bếp đẳng cấp thế giới Anthony Bourdain từng gọi bánh mì Phượng (Hội An) là "bánh mì ngon nhất thế giới". Tới nay, quán vẫn giữ sức hút, khiến du khách sẵn sàng xếp hàng dài chờ mua.

Mặt bằng phố lớn Hà Nội khó tìm khách thuê

Mặt bằng ở những ngã tư hai mặt tiền phố lớn Hà Nội giá cho thuê lên tới cả chục nghìn đô đang trong cảnh không nhiều người ngó ngàng.

Hà Nội: Nhà mặt tiền phố cổ 'xuống nước', giảm giá hàng loạt, không ai ngó ngàng

Nhan nhản những tấm biển cho thuê, bán nhà ở các tuyến phố cổ Hà Nội nhưng không được nhiều người quan tâm, hỏi han. Thay vào đó, chủ nhà chỉ thấy "lực lượng" môi giới đến hỏi.

Toàn cảnh khu đất dự án Công viên Hello Kitty vừa bị thu hồi

Mảnh đất để triển khai dự án Công viên vui chơi giải trí Hello Kitty gần khuôn viên khách sạn Thắng Lợi (Hà Nội) vẫn được quây tôn, không có dấu hiệu xây dựng, cỏ cây mọc um tùm.

Bí mật 'thiên cổ đệ nhất trà' của cụ bà 100 tuổi ở Hà thành

Cụ Nguyễn Thị Dần là người cao tuổi nhất ở Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội đang làm nghề ướp trà sen - loại trà được mệnh danh “thiên cổ đệ nhất trà”. Năm nay, cụ tròn 100 tuổi.

Thí sinh vỡ òa vì 'trúng tủ' sau môn đầu tiên thi vào lớp 10 Hà Nội

Nhiều thí sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội thở phào nhẹ nhõm hoặc hò reo ôm chầm lấy người thân sau khi kết thúc bài thi đầu tiên và ra cổng. Có em dự kiến được từ 8 đến 9 điểm môn Ngữ Văn.

Người nuôi cá lồng trong 'cơn khát' của dòng sông Đà

Lần đầu tiên ông Trần Văn Hướng chứng kiến sông Đà cạn nước đến vậy. Gặp lũ chạy lũ, gặp hạn chạy hạn là những nỗi vất vả người nông dân 63 tuổi nhiều lần phải đối mặt trong cuộc đời làm nghề nuôi cá lồng của mình.