Con trai bị ngã khi đi hái dừa thuê, mẹ già không lo nổi 10 triệu đồng viện phí

Hái 1 quả dừa, anh Hoàng được trả công 2.000 đồng. Ngày nào may mắn, anh hái khoảng 30-40 quả. Khi anh xảy ra chuyện, người mẹ già tìm đủ cách vẫn còn thiếu hơn 10 triệu đồng viện phí.

Bạn đọc ủng hộ bé Phạm Minh Khôi hơn 43 triệu đồng

Cận Tết, nhận được số tiền 43.815.000 do bạn đọc báo VietNamNet ủng hộ, ông Phạm Minh Tiến, cha của bé Phạm Minh Khôi vừa xúc động, vừa buồn lo. Ông hy vọng dịp Tết này con được yên ổn.

Món quà bất ngờ từ người lạ giúp em bé 1 tuổi bị xơ gan có cơ hội sống

Bé Nguyễn An Minh bị teo đường mật bẩm sinh dẫn đến xơ gan, sự sống mong manh như ngọn đèn trước gió. Thời điểm tưởng chừng con không thể cầm cự thêm được nữa thì bất ngờ nhận được món quà đặc biệt của người lạ.

Người đàn ông vượt 200km giúp đỡ viện phí cho ông Trần Văn Mỹ

Khi đọc báo VietNamNet, biết được hoàn cảnh neo đơn, bệnh tật của ông Trần Văn Mỹ, ông Lê Bảo Thịnh (ở Bảo Lộc, Lâm Đồng) đã vượt quãng đường 200km trực tiếp thăm hỏi, giúp đỡ.

Cô giáo cấp 2 vừa ‘đưa đò’, vừa xây nhịp cầu yêu thương

Cô giáo Nguyễn Thị Cẩm Hương đã kêu gọi, mua hàng chục tấm thẻ bảo hiểm y tế và hỗ trợ tiền cho học sinh nghèo. Bên cạnh đó, chị còn giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Thiếu niên 15 tuổi từng bị liệt tứ chi xúc động cảm nhận sự hồi phục

Hơn 1 năm trước, tai nạn đuối nước khiến Hiếu bị gãy đốt sống cổ, dập tủy cổ, liệt tứ chi. Gia đình những tưởng Hiếu đã hết hy vọng vào tương lai, nhưng điều kỳ diệu đang đến với em.

Háo hức chờ đợi chuyến xe 0 đồng về quê đón Tết

Những phần quà thiết thực, lời động viên tinh thần, hay gần nhất là những chuyến xe 0 đồng đưa người bệnh khó khăn về quê ăn Tết… được nhiều bệnh viện triển khai dịp cuối năm.

Hành trình miệt mài chăm lo cho người lao động

Những ngày cuối năm, khi Tết Nguyên đán đã cận kề, báo Tuổi trẻ Thủ đô cùng các đối tác tiếp tục hành trình trao gửi yêu thương, chăm lo đời sống cho người lao động trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Nỗi lòng của bác sĩ, điều dưỡng chăm sóc trẻ sơ sinh bị bỏ rơi

Tại khoa Hồi sức sơ sinh và khoa Sơ sinh - Bệnh viện Nhi đồng 2, nhiều em bé còn đỏ hỏn đã phải chiến đấu giành giật sự sống. Trong số đó, có những đứa trẻ đã bị chính cha mẹ mình bỏ rơi.

Cận Tết chỉ còn 2000 đồng, người phụ nữ có chồng liệt giường xin được giúp đỡ

Tài sản đáng giá nhất của vợ chồng ông Thái lúc này chỉ còn 3 chú chó. Dẫu ông bị bệnh tật, nằm liệt không có tiền chạy chữa nhưng họ vẫn không nỡ bán, sợ người ta sẽ làm thịt chúng.