- Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hà Nội cho biết: Hiện nay, Phòng chỉ quản lý tổng cộng 182 xe 3 bánh dành cho thương binh và người tàn tật sử dụng làm phương tiện đi lại (không thiết kế chở hàng hóa).

Tuy nhiên, trên thực tế, đường phố Hà Nội lâu nay đầy rẫy những xe 3 bánh tự chế, giả xe thương binh để chở hàng hóa cồng kềnh. Những khu vực như: đường Đê La Thành, Hoàng Cầu, Giải Phóng, Trường Chinh… tập trung khá nhiều xe 3 bánh dạng này.

Chi phí để đóng một chiếc xe 3 bánh tự chế chỉ mất trên dưới 18 triệu đồng. Hàng hóa được thuê chở đa phần là hàng cồng kềnh như giường tủ, bàn ghế, phông bạt, khung nhôm, cửa kính, sắt thép xây dựng… Có một thực tế là không ít chủ hàng “khoái” xe 3 bánh tự chế bởi có thể gọi loại xe này vào bất kỳ lúc nào, thay vì phải thuê taxi tải, vừa tốn kém lại phải đợi đúng giờ mới có thể hoạt động.

Tiếng là xe của thương binh và người tàn tật, song điều khiển những chiếc xe 3 bánh tự chế lao “phằm phằm” trên phố đa phần lại là thanh niên, đàn ông khỏe mạnh. Những lúc rỗi việc, chiếc xe được biến luôn thành nơi nghỉ ngơi di động với võng màn lủng lẳng nằm chình ình ven đường phố, trông khá phản cảm.

Trong quá trình kiểm tra xử lý xe 3 bánh, lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn, Trung tá Nguyễn Văn Tài – Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông số 3 cho biết: “Một số trường hợp thương binh dù không trực tiếp điều khiển phương tiện nhưng đã đi theo xe ba bánh tự chế và đứng ra nhận là xe của mình khi bị lực lượng kiểm tra”.

Được biết, để tránh tình trạng “bảo kê”, những trường hợp thương binh đứng ra nhận xe của mình nhưng giao cho người khác điều khiển nhất thiết phải xuất trình đầy đủ thẻ thương binh, hộ khẩu gia đình chứng minh được mối liên hệ, giấy đăng ký phương tiện đầy đủ. Nếu có đủ giấy tờ trên mới được giải quyết.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc khẳng định: “Những trường hợp vi phạm nêu trên sẽ bị xử lý kiên quyết. Đôi với các trường hợp không có giấy tờ, giả mạo xe thương binh, khi bị phát hiện lực lượng chức năng sẽ đình chỉ và tạm giữ phương tiện, báo cáo các cấp để tiến hành thanh lý phương tiện”.

Chùm ảnh CSGT thực hiện cao điểm xử lý xe 3 bánh tự chế, giả danh thương binh vận chuyển hàng hóa.
 
Những chiếc xe 3 bánh tự chế, chở hàng chạy như thiêu thân trên đường phố Hà Nội
Khi phát hiện ra mục tiêu một nam thanh niên điều kiển xe 3 bánh tự chế, 2 chiến sỹ CSGT tiến hành áp sát, ra hiệu lệnh dừngxe để kiểm tra.
 
Người điều kiển xe 3 bánh là anh Trần Minh Đức (sinh năm 1986) không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe. Cảnh sát giao thông tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện.
Đưa xe 3 bánh tự chế lên ôtô CSGT
Những chiếc xe 3 bánh được đưa về bãi xe Mỹ Đình
Người điều kiển những chiếc xe 3 bánh tự chế này đều có tuổi đời còn rất trẻ
Trong đợt ra quân xử lý xe 3 bánh tự chế, Đội Cảnh sát giao thông số 3 đã giữ 50 xe (tính đến ngày 30/4)
Điều đáng nói là những chiếc xe bị giữ tại bãi xe Mỹ Đình đều không được rút hết xăng. Trong ảnh là 3 can xăng của 3 chiếc xe bị giữ vẫn còn xăng, trời nắng nóng, xe bị giữ để ngoài trời, không có mái che có thể phát hỏa bất cứ lúc nào.
Những trường hợp kiểm tra xe 3 bánh là thương binh điều khiển thì cảnh sát giao thông tiến hành lập biên bản nhắc nhở lái xe chấp hành luật lệ giao thông, không chở hàng cồng kềnh.
Trong đợt ra quân này đã có hàng trăm xe 3 bánh của thương binh được CSGT lập biên bản nhắc nhở lái xe chấp hành luật lệ giao thông, không chở hàng cồng kềnh.
 
  • Phạm Hải