Bé Deng Rui, 4 tuổi ở Tengchong, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vẫn sống sót khỏe mạnh sau 2 ngày bị rơi xuống giếng sâu hơn 9m.


TIN BÀI KHÁC


Cậu bé Deng Rui đã chơi một mình ở nhà vì bị lỡ xe buýt tới trường mẫu giáo vào một buổi sáng. Khi ông bà trở về nhà vào buổi trưa, họ không tìm thấy cậu bé đâu nên đã báo cảnh sát – tờ Orange đưa tin ngày 12/1.

Dù đã mở nhiều cuộc tìm kiếm trên diện rộng nhưng cảnh sát không thể nào tìm thấy dấu vết của Deng Rui. Một người bạn của gia đình đã gợi ý rằng có thể tìm thêm ở một nhà máy đã hoang phế ở gần đó.

Tại sân nhà máy đó có rất nhiều những cái giếng không có nước. Cả gia đình Deng Rui đã chui xuống từng cái để tìm và nghe thấy tiếng khóc của cậu bé.

Nhân viên cứu hộ đưa cậu bé Deng Rui lên mặt đất.

Phải mất 3 tiếng các nhân viên cứu hộ mới có thể đưa cậu bé lên trên mặt đất. Deng Rui vẫn khỏe mạnh ngoại trừ vài vết xước ở trên mặt.

“Cháu tới đây chơi và bị rơi xuống giếng. Cháu khóc và kêu cứu nhưng không có ai giúp cả. Cháu không hề sợ vì có một con mèo ở cùng dưới đó với cháu” – Deng Rui kể lại.

Con mèo ở cùng dưới giếng với Deng Rui cũng được mang lên mặt đất nhưng đã chạy mất.


Chúng tôi thực sự không còn nhiều hi vọng nhưng vẫn cố gắng tới nhà máy để tìm. Thật may là thằng bé không sao”, Deng Zaixi, cha của cậu bé cho biết.


  • Phương Linh (theo Orange)