tim con
Ông Lei Wuze đã tìm thấy con mất tích sau 22 năm. Ảnh: SCMP

Suốt 22 năm ròng rã, ông Lei Wuze (55 tuổi) và vợ đã sống trong nỗi đau khôn nguôi kể từ ngày cậu con trai Chuanchuan bị bắt cóc vào năm 2001. Cuộc sống yên ả của họ ở Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, bỗng chốc bị hủy hoại, khi cậu bé 3 tuổi bị một kẻ lạ mặt bắt cóc lúc đi chơi cùng người hàng xóm.

Kể từ đó, hai vợ chồng dấn thân vào hành trình tìm kiếm con trai đầy gian khổ. Để trang trải cho cuộc tìm kiếm tốn kém, ông Lei không quản ngại khó khăn, bươn chải bằng nghề bán rượu và phần mềm. Ông treo thưởng 250.000 Nhân dân tệ (888 triệu đồng) cho ai tìm được Chuanchuan và đã tiêu tốn khoảng 1 triệu Nhân dân tệ (3,5 tỷ đồng) trong hành trình tìm kiếm con mình.

Tháng 6/2023, cảnh sát tìm thấy Chuanchuan ở Thâm Quyến. Cậu bé ngày nào đã trưởng thành, tốt nghiệp đại học, làm việc trong lĩnh vực marketing và sống cùng gia đình bố mẹ nuôi giàu có.

Wang Haowen, kẻ bắt cóc năm xưa, đã bị bắt và phải trả giá cho tội ác của mình bằng bản án tử hình vì buôn bán 11 trẻ em, trong đó có Chuanchuan.

tim con
Chuanchuan chụp ảnh cùng bố mẹ đẻ khi còn nhỏ. Ảnh: SCMP 

Cuộc đoàn tụ

Ông Lei háo hức lên kế hoạch cho một bữa tiệc đoàn tụ ấm áp với con trai sau bao năm thất lạc. Vợ chồng ông cùng con gái lặn lội đến Thâm Quyến để gặp con trai. Cuối cùng, họ tái ngộ tại đồn công an. Tuy nhiên, Chuanchuan từ chối trở về sống cùng bố mẹ ruột.

Ông Lei chia sẻ trên mạng xã hội rằng, con trai ông đã được một gia đình giàu có nhận nuôi và hết mực yêu thương, chiều chuộng. Ông vẫn hy vọng con trai sẽ kết nối lại tình cảm với gia đình sau hơn 2 thập kỷ xa cách.

Ông nói: "Hãy để Chuanchuan tìm hiểu về tuổi thơ, về quê hương và về hành trình mà chúng tôi đã trải qua để tìm con. Rồi cuối cùng, có lẽ con sẽ chấp nhận và trở về với chúng tôi".

Ban đầu, hai bố con trao đổi thông tin liên lạc, trò chuyện qua mạng xã hội nhưng dần mối quan hệ trở nên căng thẳng khi ông Lei thúc giục con rời bỏ gia đình nuôi và trở về sống cùng gia đình ruột thịt.

Chuanchuan giải thích rằng, công việc và bạn bè của anh đều ở Thâm Quyến, nên anh không thể dễ dàng rời bỏ thành phố này. Chuanchuan nói: "Đừng ép con".

Nỗi thất vọng của ông Lei càng tăng thêm khi nhận thấy sự thờ ơ của con trai đối với gia đình ruột.

"Em gái con bị ốm, con không một lời hỏi thăm. Bố phải phẫu thuật, con cũng không hề quan tâm. Chúng ta đã làm gì sai? Con bị gia đình giàu có đó mê hoặc đến vậy sao? Con nhất thiết phải lạnh lùng với chúng ta như vậy sao?", ông chua xót nói.

Đỉnh điểm của sự xa cách xảy ra vào tháng 3/2024, Chuanchuan chặn mọi liên lạc với ông Lei. Suốt một thời gian dài sau đó, giữa họ không còn bất kỳ sự tương tác nào.

Vào ngày 10/4 vừa qua, nhân dịp sinh nhật của Chuanchuan, ông Lei đã đăng tải một video xin lỗi đầy chân thành trên mạng. Trong đoạn video, ông thừa nhận rằng tình yêu thương của mình dành cho con đã "quá ngột ngạt".

"Bố xin lỗi con trai. Bố sẽ không bao giờ gây áp lực cho con nữa, cho đến khi con tự nguyện đến với bố. Chúc con sinh nhật vui vẻ!", ông viết.

Ông Lei cũng khẳng định rằng, giờ đây ông không còn oán hận gia đình nuôi của con trai. "Số phận đã mang hai gia đình chúng ta đến với nhau theo một cách đặc biệt", ông chia sẻ.

Hiện tại, 2 bố con đã kết nối lại trên mạng xã hội, mở ra một tia hy vọng mới cho mối quan hệ đầy trắc trở này. Ông Lei đang kiếm sống bằng việc bán hàng trực tuyến, hy vọng có thể cải thiện tình hình tài chính để thu hẹp khoảng cách với gia đình nuôi giàu có của con trai, SCMP đưa tin hôm 22/4.

Câu chuyện của ông Lei đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người. Đài truyền hình quốc gia CCTV đã dựng thành phim tài liệu, khắc họa chân thực nỗi đau và nghị lực phi thường của người cha.

"Tôi hy vọng mọi người có thể thấu hiểu cho người cha này. Sau bao nhiêu đau khổ, ông ấy đang học cách yêu thương con trai mình"; "Từ góc độ của người con, sau 20 năm, đột nhiên một người lạ tự xưng là bố ruột và làm ầm ĩ chuyện này trước công chúng. Điều đó thật đáng sợ, gần như là một hình thức bắt cóc tinh thần"; "Tình yêu đích thực là sự tôn trọng tuyệt đối đối với mong muốn của con cái"... người dùng mạng bình luận.