- Công cuộc tìm kiếm tung tích 4 ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu vào chiều 16/12 đang được tiến hành tích cực. Hàng trăm người thân, dân chài nghèo khóc khan nước mắt ngóng tin nạn nhân. Ban đầu, đã tìm thấy một thi thể nạn nhân trôi dạt vào bờ biển cách chỗ tàu bị chìm 5km.

Nỗi đau trên bờ biển Cảnh Dương

Sáng 17/12, chúng tôi đã có mặt tại khu vực bờ biển Cảnh Dương, nơi chiếc tàu TTH-40498 của 5 ngư dân thôn Phương Diên (xã Phú Diên, huyện Phú Vang, Thừa Thiên – Huế) gặp nạn. Dưới vách núi Chân Mây Đông sừng sững, hàng trăm người thân, dân làng thôn Phước Diên khắc khoải nhìn ra biển mênh mông trong sự vô vọng.

Người thân thẫn thờ, tuyệt vọng ngồi trên bờ ngóng tin các nạn nhân xấu số.
Nhiều người khác đi dọc bờ biển từ mũi núi Chân Mây Đông xuôi về phía nam bờ biển Lăng Cô (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) với hi vọng tìm kiếm được 4 ngư dân gặp nạn.

 

 

Khi biết tin các ngư dân: Nguyễn Thanh Câu (55 tuổi), Trần Nê (60 tuổi), Hồ Nhật Chạy (45 tuổi) và Trần Trương (51 tuổi) bị chìm tàu, mất tích tại bờ biển Cảnh Dương (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc), người thân và dân làng thôn Phương Diên đã nhanh chóng có mặt để tiến hành tìm kiếm.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu (BPCK) cảng Chân Mây đã dựng lên một nhà bạt để cho mọi người tạm trú. Ông Nguyễn Văn Quả, trưởng thôn Phương Diên cho biết: “Khi biết tin các ngư dân gặp nạn, thôn xóm tui đã đến các gia đình động viên chia sẻ và cùng đến hiện trường tìm kiếm. Chỉ mong tìm thấy thi thể của họ để mong bù phần nào nỗi đau của người nhà”. Mọi người đã thắp hương bên bờ biển Cảnh Dương cầu mong cho những nạn nhân xấu số.

Trong 5 người gặp nạn, may mắn anh Nguyễn Duân (35 tuổi) bị trôi dạt vào bờ biển cách Đồn BP Cảnh Dương khoảng 2km và được người dân kịp thời cứu sống. Sau khi được chăm sóc sức khỏe tại Đồn BPCK cảng Chân Mây, anh Duân đã hồi phục sức khỏe.

Tuyệt vọng ngồi trên bờ ngóng tin các nạn nhân xấu số.
Trong cơn hoảng loạn, anh Duân kể lại: “Chúng tôi đang đánh cá trên biển thì thấy sóng to, gió lớn, biển động dữ dội nên nhanh chóng quay vào bờ. Chúng tôi đã liên lạc qua bộ đàm đến Bộ đội BP tỉnh để xin ứng cứu. Sau đó, tàu chúng tôi phải chạy nhanh vào bờ biển Cảnh Dương. Khi gần đến nơi, không may bị sóng đánh mạnh, lật úp. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đã trôi dạt vào bờ biển”.

 

 

Anh Nguyễn Thanh Phong, con trai nạn nhân Nguyễn Thanh Câu ngậm ngùi nói: “Chiều qua, tui đang làm việc ở TP Vinh (Nghệ An), nghe tin cha gặp nạn nên bắt xe về nhà luôn trong đêm và sáng ra đã có mặt ở đây. Tui và mọi người đã tìm khắp bờ biển từ tối qua đến trưa nay nhưng không thấy tin tức gì”...

Ngày đêm tích cực tìm kiếm

Có mặt tại hiện trường tìm kiếm nạn nhân, ông Phan Thanh Hùng, CVP Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết: “Lúc 16 giờ ngày 16/12, chúng tôi nhận được điện báo của Bộ đội BP tỉnh là có chiếc tàu bị chìm, một người bị thương, 4 người mất tích, chúng tôi đã liên lạc với tàu bị nạn và bảo họ nhanh chóng chạy về phía biển Đà Nẵng trú ẩn và kêu gọi Bộ đội BP, UBND huyện Phú Vang, UBND huyện Phú Lộc triển khai lực lượng ứng cứu.

Tuy nhiên do thời tiết thất thường, biển động, gió lớn, sóng mạnh nên không có tàu cứu hộ nào ra tiếp cận kịp thời. Đến khi tàu TTH-40498 bị chìm, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và tiến hành tìm kiếm nạn nhân dọc 20km bờ biển từ chiều qua đến bây giờ. Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do trời lạnh giá, biển dữ dội, sóng lớn và thiếu phương tiện hiện đại. Chúng tôi rất lấy làm tiếc và xin chia buồn cùng nạn nhân và người thân”.

Nhiều người dân thôn Phương Diên đi dọc bờ biển tìm kiếm thi thể các nạn nhân mất tích.
Ông Hùng cho biết, tàu cứu nạn phải có công suất từ 1.000CV trở lên thì mới có thể ra biển trong điều kiện thời tiết bình thường. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết này thì không thể. Việc các ngư dân gặp nạn là điều vô cùng đáng tiếc, tuy nhiên đây cũng là lời cảnh báo khi các ngư dân đã bất chấp thời tiết mưa gió, biển động để ra khơi. Tàu gặp nạn này lén lút ra khơi nên các cơ quan chức năng không kiểm soát và ngăn chặn được.

 

 

Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng, Phó Đồn trưởng Đồn BPCK cảng Chân Mây cho biết: “Ngay sau khi tàu gặp nạn, đại tá Nguyễn Văn Lưu, chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội BP tỉnh đã trực tiếp về hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm. Đơn vị của chúng tôi đã huy động tất cả cán bộ, chiến sĩ gồm 35 đồng chí ngày đêm tiến hành tìm kiếm, không ai được rời vị trí. Tuy nhiên, việc này chủ yếu thực hiện ở khu vực trên bờ và ra phía biển 100m vì biển động mạnh, gió lớn, tàu cứu nạn không thể ra khơi”.

“Thông tin ban đầu chưa chính thức thì đến 15 giờ ngày 17/12, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện được thi thể nạn nhân Trần Trương (51 tuổi) tại bờ biển cách nơi tàu gặp nạn 5km về hướng đông nam” - thiếu tá Nguyễn Văn Hùng cho biết.  

Tĩnh Gia