Không chỉ nổi tiếng sở hữu khối tài sản lớn, nhiều tỷ phú trên thế giới còn có những mối tình đặc biệt với người bạn đời kém hàng chục tuổi.
Khi Nữ công tước Alba của Tây Ban Nha qua đời vào năm 2014, người phụ nữ (88 tuổi) là một trong những phụ nữ giàu có nhất ở Tây Ban Nha, sở hữu hàng chục lâu đài, và có họ hàng xa với cả Hoàng gia Anh. Theo Sách Kỷ lục Guinness, bà sở hữu nhiều danh tước hơn bất cứ vị quý tộc nào trên thế giới với nữ công tước 7 lần, nữ bá tước 22 lần, và nữ hầu tước 24 lần.
Theo trang 9honey của Australia, điều khiến người ta nhớ tới nhất chính là khi bà đã 85 tuổi và tiến tới cuộc hôn nhân thứ 3 với người chồng kém 25 tuổi Alfonso Díez vào năm 2011. Ông Alfonso là nhân viên làm việc trong lĩnh vực an sinh, và điều hành một doanh nghiệp nhỏ. Trước khi tiến tới hôn nhân, họ đã làm bạn trong suốt nhiều năm. Bất chấp sự phản đối của 6 người con, nữ công tước quyết định chia gia tài khổng lồ của mình để được tự do cưới thường dân.

Sinh ra tại Madrid vào tháng 3/1926, bà Alba có tên đầy đủ là María del Rosario Cayetana Fitz-James Stuart y Silva. Bà có thể nói 5 thứ tiếng, đi du lịch nhiều nơi, và nhanh chóng xây dựng danh tiếng là người phụ nữ từ chối bị giới hạn bởi các quy tắc. Bà sẵn sàng theo đuổi tình yêu với những người đàn ông không có “địa vị hoàng gia".
Ngoài ra, bà được biết đến là "người có sức ảnh hưởng và lay động" trong giới thượng lưu châu Âu, khi thường xuyên tiếp xúc với giới tinh hoa từ các nhân vật hoàng gia cho đến các ngôi sao Hollywood.
Cuộc hôn nhân đầu tiên
Bà lấy chồng lần đầu là ở tuổi 21 vào năm 1947 với ông Pedro Luis Martínez de Irujo y Artacoz. Đám cưới của họ vào thời điểm đó là hôn lễ xa hoa nhất thế giới.
Nữ công tước đội vương miện ngọc trai và kim cương, đến Nhà thờ Seville bằng xe ngựa kéo trong khi hàng nghìn người xếp hàng trên phố để được nhìn thấy bà. Đám cưới của bà gần như làm lu mờ đám cưới của Nữ hoàng Elizabeth II diễn ra 3 tuần sau đó.
Cặp đôi đã có tuần trăng mật kéo dài 6 tháng bao gồm cả thời gian ở Los Angeles, nơi bà giao lưu với các ngôi sao Hollywood bao gồm Marlene Dietrich, Bing Crosby, James Stewart, Walt Disney, Charlie Chaplin, và Marilyn Monroe.
Đây được xem là cuộc hôn nhân viên mãn nhất của bà Alba, khi họ có với nhau 6 người con. Song không may, ông Pedro đã đột ngột qua đời vào năm 1972, khiến nữ công tước vô cùng đau khổ. Vào thời điểm đó, nữ công tước đã là chủ đất lớn sở hữu 34.000 ha đất ở Tây Ban Nha.

Cuộc hôn nhân thứ 2 gây tranh cãi
Sau 6 năm người chồng đầu tiên qua đời, bà Alba đã kết hôn với người đàn ông kém bà 11 tuổi là Jesús Aguirre y Ortiz de Zarate. Cuộc hôn nhân của họ làm rung chuyển xã hội Tây Ban Nha, bởi bạn bè và gia đình của nữ công tước coi thường chồng bà, khi ông chỉ là một học giả và cựu linh mục Công giáo.
Trong khi nhiều người gọi ông là kẻ đào mỏ và thích leo cao, một bài báo đăng trên tạp chí People vào năm 1979 đã dẫn lời nữ công tước cho hay những năm tháng bên người chồng thứ hai là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời bà.
"Một số người sẽ không tha thứ cho tôi vì đã kết hôn với người đàn ông thông minh này. Chúng tôi rất hạnh phúc bên nhau, chúng tôi không cần bất kỳ ai khác", bà nói.
Với mái tóc xoăn ấn tượng đôi khi nhuộm đỏ hoặc trắng, nữ công tước được cho đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, và luôn thể hiện phong cách thời trang lập dị. Bà yêu thích điệu nhảy flamenco, đấu bò, và thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí châu Âu. Cho đến khi về già, bà vẫn tiếp đón những vị chức sắc từ khắp nơi trên thế giới.
Tuy nhiên, vào năm 2001, bà tiếp tục trở thành góa phụ khi người chồng thứ 2 qua đời. Hầu hết mọi người đều tin rằng, cuộc hôn nhân với ông Jesús sẽ là cuộc hôn nhân cuối cùng của nữ công tước.
Cuộc hôn nhân thứ 3 bị Vua Tây Ban Nha phản đối
Sau cái chết của người chồng thứ 2, nhiều người cho rằng nữ công tước sẽ sống cô đơn suốt quãng đời còn lại. Do đó, khi nữ công tước muốn kết hôn với người chồng thứ 3, cả 6 người con của bà đều bàng hoàng.
Ông Alfonso kém bà 25 tuổi đã khiến Vua Tây Ban Nha Juan Carlos công khai gọi ông này là kẻ đào mỏ, vì hy vọng có thể chiếm đoạt khối tài sản khổng lồ của nữ công tước. Truyền thông Tây Ban Nha từng ước tính khối tài sản của nữ công tước là khoảng từ 600 triệu - 3,5 tỷ euro.

Các con của bà đã nhiều lần cố gắng ngăn cản cuộc hôn nhân này, do họ lo sợ sẽ mất một phần tài sản thừa kế khổng lồ của mình. Nữ tỷ phú nói với đài phát thanh Tây Ban Nha rằng tất cả các con của bà đều đã ly hôn, nên họ không có quyền lên lớp bà về đạo đức.

"Tôi không biết tại sao các con tôi lại gây rắc rối. Chúng tôi không làm hại ai cả. Alfonso không muốn bất cứ thứ gì, anh ấy đã từ bỏ mọi thứ. Anh ấy không muốn bất cứ thứ gì ngoài tôi", bà nói.
Do đó, vào năm 2011, nữ công tước đã soạn thỏa thuận để chia tài sản cho các con, nhằm ngăn người chồng mới thừa kế khối tài sản khổng lồ. Cùng năm, họ tổ chức một đám cưới nhỏ ở thành phố Seville, nhưng vẫn có hàng trăm người chờ đợi bên ngoài cung điện để chúc mừng cặp đôi.

Ở tuổi 85, bà còn chiêu đãi bạn bè bằng điệu nhảy flamenco bên ngoài cung điện để khuấy động không khí lễ cưới. Nhưng chỉ 3 năm sau khi kết hôn với Alfonso, nữ công tước đã qua đời vào ngày 19/11/2014, hưởng thọ 88 tuổi.

Lão nông bất ngờ phát hiện hòn đá chèn cửa đáng giá bằng cả gia tài
