
Thật khó để giải mã Novak Djokovic lúc này. Huyền thoại của ngày hôm nay thiếu ổn định, đến rồi đi ngay lập tức ở hầu hết các giải mà anh tham dự.

Djokovic có thể tiến tới bán kết Australian Open, suýt chút nữa giành danh hiệu thứ 100 ở Miami, nhưng lại trượt chân ngay trận đầu tiên ở Doha hay Indian Wells.
Bây giờ là cú ngã khác tại Monte Carlo, thuộc Masters 1000, thất bại thứ 3 ở trận mở màn của 4 giải gần nhất mà anh tham dự.
Rất khó hiểu. Hoàn toàn mờ nhạt và thiếu khát vọng, tay vợt người Serbia đầu hàng Alejandro Tabilo (6-3 và 6-4, trong 1 giờ 26 phút).
Djokovic khởi đầu mùa giải trên mặt sân đất nện theo cách không thể thất vọng hơn, càng làm dấy lên nhiều nghi ngờ xung quanh anh.
Trận thua đối thủ người Chile là bước thụt lùi khác của Djokovic. Chức vô địch thứ 100 trong sự nghiệp ATP tiếp tục lẩn tránh anh.
Đây là nỗ lực thứ 8 của Nole và anh đều thất bại kể từ khi giành chiếc HCV Olympic 2024. Từ Paris đến Monaco, khoảng cách không xa nhưng là hai Djokovic trái ngược.
Không đơn giản là thất bại, mà những gì Djokovic thể hiện trong trận ra mắt Monte Carlo 2025 (vòng 2) khiến cho người hâm mộ của anh lo lắng.
Trong diễn biến mới nhất, Djokovic thi đấu uể oải và thiếu sinh khí từ đầu đến cuối, không có sự cạnh tranh như anh thường thể hiện.
Ngay cả game thứ 7 của set 2, khi khán đài cổ vũ cuồng nhiệt để tiếp thêm tinh thần và sức lực cho anh, Nole vẫn không có phản ứng nào. Anh bị Tabilo khuất phục dễ dàng.

Số liệu thống kê chống lại Djokovic: hiệu quả giao bóng của anh chỉ là 54%. Nole cúi đầu đi vào phòng họp báo, thừa nhận đây là một trong những trận tệ nhất sự nghiệp của anh.
“Đó là một ngày tồi tệ. Tôi hy vọng điều như thế sẽ không xảy ra, nhưng thực tế là nó rất có thể xảy ra”, Nole nói với sự thất vọng.
Anh nhấn mạnh cảm xúc của mình: “Thật kinh khủng. Cảm giác thật kinh khủng. Tôi thấy tiếc cho những người chứng kiến điều này. Tôi hy vọng ít nhất mình đã có một màn trình diễn tốt, nhưng không phải như vậy.
Thật kinh khủng. Thành thật mà nói, tôi không kỳ vọng nhiều. Tôi biết mình sẽ gặp một đối thủ khó nhằn và có lẽ tôi sẽ chơi khá tệ, nhưng không đến mức tệ như thế này. Tôi không ngờ điều đó”.


Djokovic thua chung kết Miami Open, hụt danh hiệu ATP thứ 100

Hoa khôi bóng chuyền áo lính gây sốt ở Cúp Hùng Vương
