- Mưa lũ lớn hoành hành miền Trung; Hàng ngàn hành khách đường sắt ách tắc vì lũ; Voi đoàn xiếc quật chết một học sinh; Cuộc sống đảo lộn đằng sau những vụ vỡ nợ “khủng”; Những hình ảnh phát sợ về tắc đường ở Hà Nội; Tiếp tục nóng vấn đề hạn chế xe cá nhân vào nội đô ở Hà Nội… là những thông tin thời sự nóng trong ngày 17/10.

MƯA LŨ HOÀNH HÀNH MIỀN TRUNG

Tại 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, mưa lũ trong những ngày qua đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người, hiện đã có 4 người chết, 1 người mất tích và nhiều người bị thương trong quá trình chạy lũ. Hơn 10.000 nhà dân chìm trong lũ.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế phát đi lúc 7h ngày 17/10: mực nước tại các trạm trên các triền sông đang lên rất nhanh, công Hương tại Kim Long đạt 2,44m trên mức báo động II; sông Bồ tại Phú Ốc 4,54m vượt mức báo động III; sông Ô Lâu tại Phong Bình 2,98m vượt mức báo động III gần 1m.

Mưa lũ tại Quảng Trị trong những ngày qua cũng đã gây ngập lụt trên diện rộng, chia cắt nhiều địa phương. Đã có 2 người dân bị lũ cuốn trôi tại Tân Lập và Hướng Phùng thuộc huyện Hướng Hóa.

GIAO THÔNG ÁCH TẮC VÌ LŨ

Tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua khu vực miền Trung đã bị ngập, đường ray bị cuốn trôi khiến nhiều đoàn tàu với gần 2.000 hành khách bị ách tắc từ 23h đêm ngày 16/10.

Xác nhận với VietNamNet, ông Nguyễn Hữu Tuyên, Trưởng ban kinh tế vận tải, Tổng công ty đường sắt Việt Nam cho biết: Do ngập lụt tại miền Trung, mực nước dâng cao phủ trắng nhiều đoạn đường sắt từ Huế đến Đông Hà (Quảng Trị) nên hiện 12 chuyến tàu Bắc – Nam ở hai đầu đang phải dừng hoạt động. 

Ông Tuyên cho biết thêm: Theo kiểm tra đến thời điểm hiện tại có khoảng 4 đến 5 đoạn đường sắt từ Huế đến Đông Hà bị sụt lún do mưa lũ. Tuy nhiên, theo kiểm tra của Ban an toàn giao thông đường sắt thì mức độ sạt lở nhẹ, không nguy hiểm.

NHỮNG HÌNH ẢNH 'PHÁT SỢ' VỀ TẮC ĐƯỜNG Ở HÀ NỘI

Cảnh tắc đường tại Hà Nội dường như đã trở thành... quen thuộc đối với người dân Thủ đô mỗi khi tan tầm hay thành phố có sự kiện gì lớn. Nhưng ít người biết rằng nếu nhìn từ  trên cao thì cảnh tắc đường ở Hà Nội thực sự khủng khiếp.

VietNamNet đã thực hiện chùm ảnh về tắc đường ở Hà Nội.

HẠN CHẾ XE CÁ NHÂN TIẾP TỤC “NÓNG”

Xung quanh chủ trương hạn chế xe cá nhân trong nội đô tại Hà Nội và TP.HCM, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô VN cho biết: “Quan điểm của tôi là nên hạn chế ô tô là chủ yếu. Còn xe máy, chỉ nên không cho tăng thêm, chứ không nên hạn chế lưu thông”.

Theo ông Hùng, chưa nên vội thực hiện việc hạn chế phương tiện cá nhân, mà phải thực hiện theo quy trình rõ ràng, cái gì làm trước làm sau rồi mới tính đến giải pháp hạn chế xe cá nhân.

Trước hết, cần tổ chức lại giao thông đô thị. Trong đó, một nhiệm vụ quan trọng mà đã nói từ rất lâu là trả lại đường cho phương tiện đi lại, trả lại hè phố cho người đi bộ.

VOI CỦA ĐOÀN XIẾC QUẬT CHẾT NGƯỜI

Vào lúc 15 giờ chiều 16-10, tại khuôn viên của Hội trường UBND thành phố Lào Cai, con voi biểu diễn của Đoàn xiếc trung ương (Liên đoàn xiếc Việt Nam) đã làm chết em Nguyễn Thảo Oanh, sinh năm 2000, là học sinh lớp 6C, Trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Lào Cai.

Khi xảy ra sự việc, em Oanh cùng một số bạn khác đã vào khuôn viên của hội trường, nơi đang xích con voi của đoàn xiếc, để cho voi ăn ngọn mía. Bất ngờ con voi đã dùng vòi cuốn luôn cả người em Oanh, nhấc lên cao và quật xuống, làm nạn nhân bị chết tại chỗ.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, nhân viên bảo vệ của Đoàn xiếc không có mặt bên cạnh con voi gây sự cố Vài ngày trước đó, liên tục có đông trẻ em và cả người lớn hiếu kỳ kéo đến xem voi. 

Mặc dù có rào chắn nhưng nhiều người vẫn chui vào bên trong, đến cạnh voi sờ nắn; lấy cỏ, ngọn mía, hoa quả... cho voi ăn nhưng không bị sao.

CUỘC SỐNG ĐẢO LỘN VÌ VỠ NỢ

Những vụ vỡ nợ lên đến hàng trăm tỷ đồng trong thời gian qua đã khiến cuộc sống của người dân ở nhiều nơi lao đao khốn đốn. Không chỉ có các con nợ mới đau đầu mà ngay cả các chủ nợ cũng điên đảo vì không thể đòi được tiền.

Vụ vỡ nợ được đồn đoán là lên tới 500 tỷ đồng của vợ chồng Nguyễn Văn Hùng – Nguyễn Thị Cúc (tại xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã khiến cả thị trấn Phú Minh vốn trù phú, tấp nập trở nên im ắng.

Vụ vỡ nợ ở Hà Đông cũng khiến các chủ nợ điêu đứng. Khốn khổ nhất là trường hợp chị L. trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông. Sau khi vay mượn bạn bè người thân hơn được hơn 40 tỷ đồng, chị L. đưa hết cho bà Dậu với mong muốn được hưởng lãi suất cao.

Biết tin bà Dậu vỡ nợ, chị L. xót của đến mức bị sốc, choáng và phải nhập viện để cấp cứu.

CHÁY RỤI CƠ SỞ MASSAGE

Đám cháy được phát hiện vào lúc 10h sáng ngày 17/10 phát ra từ cơ sở massage Y học dân tộc (massage foot & body).

Sau một tiếng nổ nhỏ, người dân tại khu dân cư Hưng Vượng 2 trên đường Bùi Bằng Đoàn thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng (P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM) hoảng hốt khi chứng kiến bên trong căn nhà số S38-1 lửa và khói bốc lên dữ dội.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

XỬ PHẠT CÁC CÔNG TY QUẢNG CÁO “NỔ”

Các công ty như Electrolux Việt Nam, Trường Xuân Thịnh, Mua sắm Hạnh Phúc, An Tốc, Ngọc Bích đã bị Cục quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương tuýt còi vì có những quảng cáo sai với chức năng, công dụng của sản phẩm, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Cụ thể, Công ty cổ phần Trường Xuân Thịnh (trụ sở tại quận 7, TPHCM) bị phạt 40 triệu đồng do quảng cáo về dòng sản phẩm thực phẩm chức năng hồng sâm Cheong Kwan Jang với các nội dung gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Công ty cổ phần Mua sắm Hạnh Phúc (thường được biết đến với kênh bán hàng trên truyền hình mang tên Happy Shopping) bị phát hiện có 9 sản phẩm được quảng cáo sai lệch một số nội dung so với hồ sơ công bố tiêu chuẩn đã đăng ký cũng như có tính thổi phồng khiến khách hàng nhầm lẫn và hiểu sai lệch về tính năng, công dụng và giá trị của hàng hóa.

Trong quá trình Cục quản lý cạnh tranh điều tra, công ty này không cung cấp được tài liệu chứng minh tác dụng hiệu quả nhanh chóng của sản phẩm như nội dung quảng cáo và hình ảnh minh họa. Công ty Mua sắm Hạnh phúc bị phạt 45 triệu đồng, phải khắc phục bằng cách chấm dứt quảng cáo vi phạm và tiến hành chỉnh sửa nội dung quảng cáo. Tin trên TBKTSG.

2 XE MÁY CHÁY DỮ DỘI TRÊN PHỐ HÀ NỘI

Khoảng 17h30 ngày 16/10, trên đường Phạm Hùng (đoạn đối diện tòa nhà Keangnam) thuộc địa phận xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội đã xảy ra vụ hỏa hoạn liên hoàn giữa hai chiếc xe máy.

Theo một số người dân chứng kiến, thì vào lúc 17h30, một chiếc xe máy mang BKS  29X1 - 22.. đang lưu thông theo hướng siêu thị Big C về cầu vượt Dịch Vọng bỗng nhiên bốc cháy dữ dội.

Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt nên người điều khiển chỉ kịp chạy thoát thân. Nhân viên tòa nhà Keangnam đã mang bình cứu hỏa ra khống chế ngọn lửa.

Điều đáng nói là trong khi lực lượng cảnh sát giao thông đang tiến hành khiêng chiếc xe trên vào lề đường để phân làn giao thông thì cách đó khoảng 50 mét, một chiếc xe mô tô phân khối lớn mang BKS 60B1- 00.. lưu thông cùng chiều cũng bốc hỏa dữ dội.

Người điều khiển siêu xe máy này là Hoàng Việt A. (xóm 2, thôn Hạ, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội).

Anh Việt A. biết: “Khi tôi thấy chiếc xe máy kia bị cháy tôi có đứng lại xem, sau khi chiếc xe đó được dập tắt tôi mới đi tiếp. Khi xe vừa đi khoảng 30 mét, tôi thấy trên xe mình có khói bốc lên từ máy, ngay lập tức tôi rẽ vào lề đường và dựng xe. Vừa bước ra khỏi xe được 10 mét thì ngọn lửa bùng cao thiêu trụi chiếc xe”.

VÀO TẬN BỆNH VIỆN ĐỂ TRUY SÁT

Ngày 17/10, Thượng tá Nguyễn Hữu Toàn – Trưởng công an Q.Thủ Đức, TP.HCM – xác nhận, cơ quan này đã vừa bắt giữ 4 đối tượng vừa gây ra 1 vụ án kinh hoàng tại địa phương này.

Theo đó 4 đối tượng đang bị công an Q.Thủ Đức bắt giữ để điều tra gồm: Dương Minh Công (SN 1993), Nguyễn Văn Tài (SN 1994); Lê Hoàng Nam Thắng (SN 1987) và Huỳnh Thái Sơn (tự “Bụi”, SN 1995, đều ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM).

Kết quả điều tra xác định, khoảng 22h đêm 15/10, 4 đối tượng nói trên ra về từ quán nhậu Cầu Rạch Lùn thuộc KP.2, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức. Khi lấy xe trước quán thì nhóm này làm ngã xe của 1 người khách dẫn đến mâu thuẫn cự cãi.  Tuy nhiên vì nhiều người dân đứng ra can ngăn nên 2 bên giảng hòa và 4 đối tượng kéo nhau ra ra về.

Sau đó các đối tượng tiếp tục quay trở lại gây gổ và đánh nhau. Một trong các nạn nhân đã phải vào viện cấp cứu nhưng nhóm côn đồ vẫn theo vào tận viện để truy sát.

BẮT GIỮ Ô TÔ CHỨA SÚNG

3h ngày 16/10, Tổ tuần tra thuộc Đại đội đặc nhiệm 11, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động CATP do Thiếu tá Nguyễn Văn Khánh làm tổ trưởng tuần tra đến ngã ba Nguyên Hồng - Thành Công, phát hiện một số thanh niên nam nữ ngồi trên xe ô tô biển kiểm soát 30K-2715 đỗ bên lề đường có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, công an phát hiện các đối tượng tàng trữ 4 khẩu súng tự chế, gồm: 2 súng Col và 12 viên đạn (trong đó có 6 viên trong nòng súng, 1 viên đạn đã sử dụng còn lại vỏ), 1 khẩu súng tự chế bắn đạn ghém (trong nòng có 5 viên, 1 viên đã sử dụng còn lại vỏ), 1 khẩu súng bắn điện (dạng dùi cui kích điện).

Các đối tượng khai tên là: Ngô Sỹ Thiệp (SN 1974, ở phố Sơn Tây, quận Đống Đa, có 2 tiền án); Trương Hồng Việt (SN 1989, ở tổ 69, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng); Nguyễn Mạnh Cường (SN 1990, ở 116/191 phố Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng) và Phạm Bạch Vân (SN 1971, ở tổ 9, lô 5, Trại Găng, quận Hai Bà Trưng, hiện tạm trú tập thể Thành Công, quận Ba Đình).

Tổ công tác đã chuyển Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP điều tra làm rõ.

CẦM ĐẦU BĂNG CƯỚP TIỆM VÀNG LÀ 1 VIỆT KIỀU

2 tên cướp đã bị bắt giữ, trong đó có 1 người mang quốc tịch Mỹ và xác định rõ danh tính 1 người chết, 1 người bị thương trong vụ cướp kinh hoàng này.

Theo đó 2 đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Mark Joseph (tên thường gọi là Khánh, SN 1976, mang quốc tịch Mỹ, hiện lưu trú tại TPHCM) và Nguyễn Phước Hải (SN 1977, ngụ quận 6, TP.HCM). 2 đối tượng còn lại có 1 tên Quốc và Thái đã tẩu thoát khỏi hiện trường.

Bước đầu 2 đối tượng trên khai nhận, chúng thuê ô tô 7 chỗ hiệu Innova 51A-162.31 từ TP.HCM đi, và đối tượng Hải chính là người cầm lái. Chúng khai báo trên xe có một số súng bắn đạn cao su, súng điện, roi điện, mã tấu, bình xịt hơi cay…

Khi chúng nghiên cứu tại tiệm vàng Thu Thành (trước cổng khu vực Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) do ông Lý Đức Đông làm chủ, thì lúc đó 17h30 chiều 14/10 nên chúng đã kéo nhau đi ăn tối và đến 19h20 đêm cùng ngày mới quay lại và gây ra vụ cướp.

ĐỌC CHẬM

Nước ngập 3-4m, lên nóc nhà trốn lũ
Vừa mới chạy lũ được nửa tháng trong cơn lũ ngày 30/9, thì nay, người dân rốn lũ xã Tân Hóa (huyện Minh Hoá, Quảng Bình) lại phải tiếp tục chống chọi với đợt lũ mới, phải lên nóc nhà trốn lũ.
 
Khi đại gia 'cố tình phá sản'
Kèm theo lá đơn tố cáo Nguyễn Thạc Thanh chiếm đoạt tài sản, ông Tiến còn cung cấp những bằng chứng cụ thể để tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật khác của “đại gia đất Kinh Bắc”.
 
ẢNH ẤN TƯỢNG


Ngọc Anh (tổng hợp)