Nhiều phượt thủ, khách du lịch, sau nhiều lần đến với Hà Giang đã phải thốt lên rằng, Hà Giang mùa nào cũng đẹp, mùa nào cũng đáng đi…
Cao nguyên đá Đồng Văn
Địa điểm nổi tiếng nhất mà ai cũng phải nhắc khi có ý định du lịch Hà Giang đó là Cao nguyên đá Đồng Văn.
![]() |
Ở đó các xã Phố Cáo, Sủng Là, Sà phìn, Thài Phìn Tủng dọc đường 4C lên Đồng Văn là những địa điểm tham quan du lịch lý tưởng cho việc chụp ảnh với những con đèo đẹp, những vựa hoa hồng, mận tết, những ngôi nhà cổ và nhà tường trình đất nện độc đáo, những con người chân chất, hồn hậu.
Trong số đó, thung lũng Sủng Là được coi là điểm đến đẹp nhất. Ở đây có nhà của Pao, có cánh đồng tam giác mạch cùng vựa mận tết, đặc biệt là những ngôi nhà tường trình của người Lô Lô và người Mông đẹp nhất Hà Giang.
Ngoài ra, khi khám phá cảnh quan ở những xã này bạn hãy cố gắng tham gia phiên chợ lùi nổi tiếng ở đây. Gọi là chợ lùi bởi nếu tuần này họp chợ vào thứ 5 thì tuần sau sẽ họp vào thứ 4 và giật lùi như vậy.
Dinh họ Vương - ‘Viên ngọc xanh’ giữa lòng cao nguyên
Kỳ quan thứ hai là “viên ngọc xanh” giữa lòng cao nguyên đá - Dinh thự họ Vương. Dinh thự xinh đẹp hình chữ Vương được bao quanh bởi hàng cây sa mộc, vẫn được bảo tồn một cách nguyên vẹn sau bao thăng trầm lịch sử, mưa gió dập vùi, mang theo nó là một câu chuyện lịch sử hấp dẫn.
![]() |
Dinh thự họ Vương được khởi công năm 1019 và hoàn thành 10 năm sau đó với tổng kinh phí lên đến 150.000 đồng bạc trắng (tương đương 150 tỷ đồng Việt Nam bây giờ). Mỏm đồi hình mai rùa quý hiếm cùng những dãy sa mộc vươn cao mạnh mẽ đã mọc lên một ngôi nhà hình chữ “Vương” sừng sững như in dấu giữa trời xanh.
Cột cờ Lũng Cú - “Nơi bắt đầu nét vẽ đầu tiên của bản đồ Tổ quốc”
Để lên đến cột cờ Lũng Cú, bạn sẽ phải vượt qua quãng đường 1,5 cây số, 389 bậc thang đá và leo thêm 140 bậc thang xoắn ốc ngay trong lòng cột cờ. Trên cột cờ là lá cờ đỏ sao vàng có diện tích 54m2, ẩn dụ của 54 dân tộc anh em, phần phật tung bay trong gió.
![]() |
Mô tả |
Dưới chân cột là nhà lưu niệm trưng bày các dụng cụ lao động, trang phục, sản phẩm văn hóa của các dân tộc Hà Giang.
Con đường Hạnh phúc
Kỳ quan thứ tư không thể không nhắc tới khi đến Hà Giang đó là Con đường Hạnh phúc. Đây là con đường dài khoảng 200 km, được hàng vạn thanh niên xung phong thuộc 16 dân tộc của 8 tỉnh miền Bắc Việt Nam làm trong 6 năm (1959-1965). Trong đó riêng đoạn đèo vượt Mã Pì Lèng được các thanh niên trong đội cảm tử treo mình trên vách núi lấn từng centimet để làm trong 11 tháng..
Vì thế, khi vượt qua đoạn đèo hiểm trở này, đứng trên đỉnh đèo, du khách sẽ như vỡ òa trong cảm xúc, choáng ngợp trước không gian của sông núi hùng vĩ.
Phố cổ Đồng Văn - Nét kinh kỳ giữa lòng cao nguyên đá
Thị trấn Đồng Văn nằm lọt thỏm giữa thung lũng với bốn bề núi đá bao bọc. Khu phố cổ có vẻn vẹn 40 nóc nhà, nằm xếp vào nhau dưới núi đá. Buổi sớm, bức tranh phố cổ là sự pha trộn đến tài tình hai tông màu: màu vàng rực của nắng và màu xám của những ngôi nhà cổ.
Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì
Từ trung tâm thành phố Hà Giang đi dọc theo Quốc lộ 2 và tỉnh lộ 177 khoảng hơn 100km là tới huyện Hoàng Su Phì. Nằm ở độ cao 1.500 mét so với mực nước biển, không khí nơi đây luôn trong lành và lạnh quanh năm.
![]() |
Mô tả |
Với tổng diện tích khoảng 760 ha, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì tập trung chủ yếu ở Bản Phùng, Bản Luốc, Sán Sả Hồ, Hồ Thầu, Thông Nguyên, Nậm Ty và nằm rải rác ở 19 xã khác trong huyện. Từ thung lũng hẹp đến đồi núi thấp và ngược dốc lên đồi núi cao, cung đường đến "thiên đường ruộng bậc thang" Hoàng Su Phì là một thách thức đối với những tài xế. Cũng rất nhiều du khách chọn xe gắn máy làm phương tiện để đến Hoàng Su Phì. Họ tự lái xe và tự do ngắm cảnh để có thể tận hưởng hết vẻ đẹp của thiên nhiên lôi cuốn.
Tại Hoàng Su Phì, mùa lúa chín vàng thường vào khoảng tháng 9, tháng 10 hằng năm. Sau đó, Hoàng Su Phì tiếp tục khoác chiếc áo mới với mùa hoa tam giác mạch, hoa cải vàng…
Núi Đôi Quản Bạ – “Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên”
Núi Đôi Quản Bạ có hình dáng tròn trịa, đầy quyến rũ, trông giống như bộ ngực căng tròn của nàng tiên đang say giấc nồng. Giữa những núi đá trùng điệp và ruộng bậc thang nổi lên hai trái núi có hình dáng, thế đứng ngồ ngộ khiến du khách không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kỳ vĩ của tạo hoá.
![]() |
Minh Anh