Vì những ngăn cấm, mâu thuẫn không được giải quyết, nhiều cặp đôi đã dại dột tìm cách quyên sinh. Kết thúc một số phận và để lại muôn vàn nỗi đau.
Ôm nhau tự tử trong phòng trọ
Vụ việc xảy ra vào trưa 15/2/2014 tại căn phòng trọ trong hẻm 12, đường Nguyễn Văn Rốp (phường 4, TP.Tây Ninh).
Do không thấy anh P.C.C (24 tuổi, ngụ thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, Tây Ninh) và N.T.N (28 tuổi, ngụ ấp Bình Phong, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, Tây Ninh) mở cửa như thường ngày, gõ cửa cũng không có ai trả lời nên chủ nhà sinh nghi.
Khi phá cửa xông vào, chủ trọ kinh hoàng phát hiện N. và C. nằm ôm nhau, bất động trên giường.
Khi công an có mặt, N. đã tử vong. C vẫn còn thoi thóp thở nên được đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa Tây Ninh trong tình trạng hai bên cổ tay có nhiều vết cắt.
N. là ca sĩ, cặp đôi này sống chung với nhau được khoảng 6 tháng nay.
Cặp đôi chết bất thường trong khách sạn
Trưa 30/10/2013, anh Nguyễn Thanh Kỳ (SN 1980, quê Bình Định) và chị Phạm Thị Tú Uyên (SN 1983, ngụ tại TP.HCM) vào khách sạn H.L 4 trên đường Phan Xích Long (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) thuê phòng 104.
![]() |
Nhà nghỉ H.L 4 nơi xảy ra vụ việc |
Đến 0h15 sáng 31/10, nhân viên khách sạn lên phòng dọn dẹp, kêu cửa nhưng không nghe tiếng trả lời nên báo bảo vệ phá cửa.
Khi cửa mở, mọi người hốt hoảng khi phát hiện đôi nam nữ đã chết trên giường.
Qua khám nghiệm, công an phát hiện trên cổ chị Uyên có nhiều vết bầm tím nghi bị bóp cổ. Kỳ có nhiều vết cắt trên tay, một vết đâm ở vùng bụng. Với dấu vết này, có khả năng Kỳ bóp cổ chết chị Uyên sau đó dùng hung khí tự vẫn.
Đôi nam nữ tự thiêu trong nhà nghỉ
Vụ việc gây rúng động dư luận xảy ra vào khoảng 6h sáng 10/3/2013 tại một khách sạn trên đường Ngô Gia Tự (phường Tân Lập, TP.Nha Trang, Khánh Hòa).
Thời điểm trên, lễ tân khách sạn nghe thấy tiếng kêu cứu cùng mùi cháy khét từ căn phòng ở tầng 3, nơi anh T.D.L (SN 1989, ngụ Cam Phúc Bắc, TP.Cam Ranh, Khánh Hòa) và chị X. (SN 1990, ngụ tại TP.Nha Trang) thuê từ đêm hôm trước.
Mở cửa xông vào, người của khách sạn phát hiện đôi nam nữ đang bốc cháy ngùn ngụt, cả 2 sau đó được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do bị bỏng trên 90%, anh L. đã tử vong tại bệnh viện.
Theo lời kể của X, 2 người đã yêu nhau lâu nhưng khi đề cập đến chuyện cưới hỏi thì gia đình L. không đồng ý nên anh này đã có hành động trên. Thời điểm đó, chị X. đang mang thai 5 tuần.
Vào ngày 24/8/2013, tại Hà Nội cũng xảy ra vụ việc tương tự.
Nguyễn Văn H. (SN 1987, quê Nam Định) đã đổ xăng tự thiêu cùng người yêu là chị Nguyễn Thị T. (SN 1991, quê Hà Nam) tại một nhà trọ thuộc phường Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội).
Do được dập lửa kịp thời, cả hai được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng.
Cặp đôi 9x chết lõa thể trong nhà nghỉ
Cái chết thương tâm của 2 bạn trẻ tại Thái Nguyên khiến nhiều người không khỏi thương xót.
Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 5/9/2013 tại nhà nghỉ B.A (thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc).
Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn L. (SN 1991) và Nguyễn Thị C. (SN 1997), cùng trú tại xóm Chùa, xã Nam Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.
![]() |
Cái chết của cặp đôi 9x tại Thái Nguyên khiến dư luận xôn xao suốt một thời gian dài. Ảnh: VietNamNet |
L. và C. đến nhà nghỉ B.A thuê phòng vào khoảng 1h sáng 5/9. Đến 9h sáng cùng ngày, nhân viên dọn phòng gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời.
Lấy chìa khóa phụ mở cửa, mọi người bàng hoàng phát hiện đôi nam nữ không mảnh vải che thân, nằm chết trên vũng máu.
C. bị nhiều vết đâm vào lưng và ngực. Còn nam thanh niên chết trong tư thế ngồi, lưng dựa vào tường, bên cạnh có một con dao Thái Lan.
Nguyên nhân vụ việc là do L. và C. có quan hệ huyết thống gần, C. phải gọi L. là bác họ. Biết C. và L. yêu nhau, hai gia đình đã ra sức ngăn cản nên cả hai rủ nhau bỏ đi để cùng chết.
Cũng trong tháng 9, tại một nhà nghỉ trên đường Đào Duy Anh (TP.Phan Thiết, Bình Thuận) xảy ra vụ việc tương tự.
Thấy đôi nam nữ trong phòng trọ mãi không ra ngoài, nhân viên nhà nghỉ đã phải phá cửa xông vào và phát hiện cả 2 đã chết, trên người không mảnh vải che thân.
Danh tính 2 nạn nhân sau đó được xác định là Phạm Long T. (SN 1994) và Đặng Thủy T. (SN 1993), cùng ngụ tại TP. Phan Thiết, Bình Thuận.
Tại hiện trường, công an phát hiện mùi hóa chất nồng nặc, nghi là bị ngạt
khí.
Cái chết của đôi nam nữ đã gây náo động cả khu phố khiến hàng trăm người hiếu kỳ
kéo tới hiện trường để xem.
Đôi nam nữ chết trong phòng tắm nhà nghỉ
Ngày 18/3, nhân viên nhà nghỉ X.C (phường Hải An, TP. Hải Phòng) đã phát hiện một đôi nam nữ thuê phòng chết trong buồng tắm.
Danh tính nạn nhân được xác định là Bùi Thái Dũng (SN 1987) và Lã Huyền Trang (SN 1989), cả hai cùng trú tại quận Kiến An, TP. Hải Phòng.
Dũng từng là cựu sinh viên của trường ĐH Hải Phòng, đã ra trường còn Trang hiện đang là sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội.
Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an TP Hải Phòng xác định trong phòng tắm của nhà nghỉ nồng nặc mùi khí gas, và rất có thể đôi nam nữ đã tử vong do ngạt khí gas.
M.Đức (tổng hợp)