Một nhân viên cứu hộ đã bật khóc khi ôm trong tay đứa bé vừa giải cứu khỏi đống đổ nát sau một trận không kích tại thành phố Idlib, phía bắc Syria.


Abu Kifah, tình nguyện viên của tổ chức Mũ bảo hiểm Trắng, cho biết đứa trẻ này chỉ một tháng tuổi. Trước đó, Abu và các đồng nghiệp đã đào bới trong đống đổ nát của một tòa nhà để tìm kiếm những người sống sót. Một phụ nữ cũng đã được giải cứu.

“Chúng tôi đã đào bới trong suốt hai hoặc ba giờ đồng hồ,” Abu xúc động nói và ôm chặt đứa trẻ trên tay khi ngồi trên xe cứu thương đưa cô bé tới bệnh viện. “Con bé mới một tháng tuổi. Chúa ơi, hai giờ tìm kiếm và đây là nó”.

Ít nhất 6 người đã thiệt mạng sau các cuộc không kích nhằm vào Iblib và Jarjanaz hôm 29/9, theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh.

Đoạn video trên được công bố một ngày sau khi một bé gái Syria được cứu sống khỏi đống đổ nát trong một trận không kích tại Shaar, thành phố Aleppo, khiến 24 người thiệt mạng.

Sầm Hoa

Lãnh đạo đeo 'thai giả', ì ạch làm việc nhà

Ba tỉnh trưởng tại Nhật Bản đã thử mang những chiếc áo vest “bụng bầu” để thực hiện các công việc hàng ngày.

Đi vệ sinh... để được nhìn ngắm thiên nhiên

Một công viên sinh thái tại Trung Quốc đã lắp đặt hệ thống nhà vệ sinh hoàn toàn bằng kính để du khách có thể nhìn ngắm khung cảnh thiên nhiên trong lúc “giải quyết nỗi buồn”.

Triều Tiên lập đội cổ vũ lao động ở bến tàu, xe

Các đội cổ vũ đã được triển khai tại các nhà ga hay bến xe quanh Bình Nhưỡng (Triều Tiên) vào đầu giờ sáng, để khuyến khích người lao động nâng cao hiệu quả làm việc.