Sau 18 vòng đấu tại LPBank V-League, SHB Đà Nẵng đang đứng "đội sổ" với 10 điểm. Đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn chỉ giành được đúng một trận thắng, trong khi thua tới 10 trận và có 7 trận hòa.

Về mặt lý thuyết, cơ hội thoát hiểm của SHB Đà Nẵng vẫn còn, khi đội đứng ngay trên họ là Bình Định chỉ hơn 6 điểm. Ở vòng 19, Bình Định thúc thủ 0-2 trước Hải Phòng, khiến cuộc đua trụ hạng trở nên hấp dẫn hơn.

da nang vs nam dinh.jpg
Quá khó cho SHB Đà Nẵng trong trận tiếp đón Thép Xanh Nam Định. Ảnh: VPF

Tuy nhiên, việc Bình Định trắng tay ở Lạch Tray chủ yếu giúp các cầu thủ SHB Đà Nẵng có tâm lý thoải mái hơn, nhưng để có điểm ở vòng này là quá khó khi đối thủ của họ là ĐKVĐ Thép Xanh Nam Định.

Xét về mọi mặt, Thép Xanh Nam Định đều được đánh giá cao hơn đội chủ nhà. Trong khi SHB Đà Nẵng rất khát điểm để nuôi hi vọng trụ hạng, thì đội bóng thành Nam cũng cần một chiến thắng để bảo đảm khoảng cách an toàn với các đối thủ phía sau trong cuộc đua vô địch.

SHB Đà Nẵng vắng tiền vệ Hồng Sơn vì nhận đủ 3 thẻ vàng. Ngoài ra, họ vẫn mất trung vệ Cassio vì chấn thương. Trong tình cảnh hiện tại, HLV Lê Đức Tuấn không dễ giúp đội bóng của mình vượt khó.

Ở lượt đi, SHB Đà Nẵng thua đậm 0-5 trên sân Thiên Trường, còn lần này họ đặt mục tiêu có điểm, nhưng chắc chắn Thép Xanh Nam Định sẽ không để điều đó xảy ra.

vong 19 VDQG.jpg
HAGL: Khi nào thôi đóng vai… người bị hại?

HAGL: Khi nào thôi đóng vai… người bị hại?

HAGL một lần nữa vào vai người bị hại tại V-League khi phản ứng thái quá với các trọng tài ở vòng đấu 19. Và người ta tự hỏi ai đã biến đội bóng phố Núi thành… nạn nhân.