Chứng kiến cảnh nhiều người dân vô ý thức thản nhiên vi phạm luật giao thông
đường bộ gây nguy hiểm cho cộng đồng tham gia giao thông, nhiều bạn đọc phải thốt
lên: Thủ phạm gây tắc đường là đây.
Chứng kiến cảnh nhiều người dân vô ý thức thản nhiên vi phạm luật giao thông
đường bộ gây nguy hiểm cho cộng đồng tham gia giao thông, nhiều bạn đọc phải thốt
lên: Thủ phạm gây tắc đường là đây.
Nhiều khi, chỉ để tiết kiệm vài chục giây thôi, người ta vẫn sẵn sàng đánh
cược cả tính mạng của mình đi ngang, rẽ tắt, đi vào đường cấm, người ta sẵn sàng
lao ra chặn đầu chiếc ô tô đang vun vút phóng tới hay cả đoàn xe máy đang lao vù
vù.
Trên cây cầu vượt vừa khánh thành hôm qua tại Hà Nội, hai thiếu nữ thản nhiên băng qua đường mặc dòng xe cộ đông đúc. Cây cầu vượt dành cho người đi bộ chỉ cách đó vài chục mét. Ảnh: Tin tức
Một độc giả thốt lên: "Nhiều người ra đường bây giờ vô ý thức thật. Thế này
thì nhà nước có đầu tư bao nhiêu tiền của để đầu tư cho hạ tầng giao thông cũng
không bao giờ giải quyết được vấn đề ùn tắc và tai nạn giao thông. Đề nghị nên
phạt nặng những người vi phạm.
Băng qua đường ngay bên cạnh cầu vượt dành cho người đi bộ. Nhiều người trong số này là sinh viên.
Thản nhiên như đi trên đường dành riêng.
"Nếu ai cũng có ý thức như thế này khi tham gia giao thông thì Hà Nội sẽ
không bao giờ hết tắc đường. Đừng than trách ai cả, hãy nhìn lại chính mình", một độc giả viết.
Bạn đọc Thiên Vũ: Ý thức
điều khiển xe ô tô như xe máy, điều khiển xe máy như xe đạp, điển khiển xe
đạp như đi bộ, đi bộ ở đường quê như đi bộ ở thành phố. Đơn giản giao thông
ở VN là đi được đến nơi mình muốn và đi theo ý mình muốn. Đáng sợ!
Đường của anh hay của tôi?
Dù có biển báo cấm xe đạp, người đi bộ, cụ già này vẫn cố dắt xe đi qua. Ảnh: VnMedia
Chưa tắc? Rồi sẽ tắc! Ảnh: Tin tức
Đa phương, mọi hướng, thích đi kiểu gì thì đi. Ảnh: Tuổi trẻ