Ngôi làng trên đồi Sim
Những ngày đầu Xuân Ất Tỵ 2025, trở lại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), chúng tôi cảm nhận được cuộc sống của đồng bào vùng lũ nơi đây đang hồi sinh mạnh mẽ.
Những vạt rau tươi non, những luống hoa cúc, hoa hồng, hoa huệ đang chúm chím nụ ven con đường bê tông dẫn lên ngôi làng mới trên đỉnh đồi Sim, tạo nên những gam màu hy vọng.
Người dân Làng Nủ vốn đoàn kết, hết lòng yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, sau thiên tai họ lại càng gắn bó, cùng nhau ra đồng, giúp nhau dọn dẹp nhà cửa, chia ngọt sẻ bùi, xây dựng cuộc sống mới.
Dòng suối Vằng Cuồng hung dữ hôm nào từng cuốn phăng tất cả nay trở nên trong xanh, hiền hòa, đêm ngày róc rách dưới chân núi Con Voi. Trên khắp đồi Sim, hoa đã nở, cỏ cây đâm chồi, nảy lộc, nụ cười cũng xuất hiện trở lại trên môi những đứa trẻ, gieo vào tâm trí mỗi người dân nơi đây niềm hy vọng về một cuộc sống mới an lành, tốt đẹp hơn.
Khu tái định cư Làng Nủ được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Binh đoàn 12 (Bộ Quốc phòng) thiết kế, xây dựng trên đỉnh đồi Sim, cách vị trí cũ gần 2km, địa hình cao ráo, an toàn. 40 căn nhà dành cho bà con được thiết kế kiểu nhà sàn truyền thống của dân tộc Tày, diện tích 96m2/căn; 1 nhà sinh hoạt cộng đồng, diện tích 300m2; 1 điểm trường gồm 2 lớp tiểu học và 2 lớp mẫu giáo, với kiến trúc nhà cấp 4, diện tích 220m2; cùng toàn bộ hệ thống đường giao thông đã được hoàn thiện, bảo đảm nơi ở ổn định, an toàn cho người dân Làng Nủ.
Ngày khánh thành và bàn giao nhà mới cho bà con, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 chọn cho mình vị trí cao nhất trên đồi Sim, ngắm nhìn toàn cảnh ngôi làng, đan xen bao cảm xúc.
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc bày tỏ: “Công trình tái thiết Làng Nủ là một công trình đặc biệt về tình quân dân, nghĩa đồng bào”.
Nhận nhiệm vụ đặc biệt được giao, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ dồn sức thi công, bố trí các lực lượng thực hiện nhiệm vụ liên tục 3 ca, 4 kíp, làm việc xuyên đêm, không có ngày nghỉ, ngày lễ...
Với quyết tâm trên, công trình tái thiết Làng Nủ đã hoàn thành vượt tiến độ. Các ngôi nhà mới đều chắc chắn, khang trang, tiện ích, phù hợp phong tục, tập quán, văn hóa của đồng bào, đáp ứng nguyện vọng của bà con, góp phần chia sẻ, bù đắp phần nào những đau thương, mất mát của người dân vùng lũ.
Gượng dậy sau đau thương
Đứng trên tầng 2 ngôi nhà mới, ánh mắt đượm buồn của ông Nguyễn Văn Cai, một trong những người thoát nạn lũ quét hướng về ngôi làng cũ giờ chỉ còn trong ký ức đau thương.
Ông Cai ngậm ngùi: “Hầu hết các hộ dân ở Làng Nủ đều có người thân tử nạn sau trận lũ kinh hoàng. Có hộ chẳng còn ai, có hộ còn lại 1 người. Trong mỗi gia đình, đều có những câu chuyện đau thương không thể nào đong đếm. Nhưng đau thương đến mấy thì cũng phải nuốt nước mắt vào lòng. Chúng tôi thật cảm động, cảm ơn bộ đội xây dựng và đồng bào khắp cả nước đã giúp chúng tôi gượng dậy sau đau thương, mất mát quá lớn này”.
Trong ngày khánh thành Làng Nủ mới đây, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai không khỏi xúc động khi chứng kiến đồng bào vùng lũ chuyển đến nơi ở mới.
Ông Trịnh Xuân Trường bày tỏ sự cảm phục tình cảm, ý chí, nghị lực của những người lính Cụ Hồ; đồng thời khẳng định, sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị trực thuộc là điều kiện tiên quyết để người dân Làng Nủ sớm có được nơi ở mới khang trang, kiên cố, ổn định, an toàn như hiện nay, giúp đồng bào đứng lên sau đau thương, bắt đầu cuộc sống mới.
Làng Nủ hồi sinh là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái; là tình quân dân, nghĩa đồng bào; là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của các cấp ủy, chính quyền.
Làng Nủ bây giờ không chỉ có hoa xuân của đất trời, mà còn có những mái ấm gia đình trên đồi Sim.