W-z6544451688108_7c2a1f8aeb70da25c506cbb240f15999.jpg

16h chiều 26/4, hàng nghìn người đã đổ về bến Bạch Đằng và phố Nguyễn Huệ để 'xí chỗ' đẹp xem màn trình diễn pháo hoa mừng 50 năm thống nhất đất nước. 

W-z6544492450253_7cb42d2a0548e88381fb7d1971945bb5.jpg

Nhiều gia đình mang theo bạt trải đến ngồi bên bờ sông Sài Gòn. Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (quận 7) cho biết, gia đình chị và em gái phải mang theo đồ ăn và nước uống từ nhà. "Ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục xem tổng duyệt chương trình diễu binh", chị Mai chia sẻ.

W-z6544497591739_141e63f9b71645325e27af471af10aaa.jpg

Đến 17h30, lượng người đổ về khu vực bờ sông Sài Gòn càng đông hơn.

W-z6544497527360_6d9536cc52adc002cb9fddd2ffbb8227.jpg

Cảnh sát đã phong tỏa các tuyến đường hướng về phía Võ Văn Kiệt và hai bờ sông Sài Gòn ngay từ chiều, mặc dù 21h30 pháo hoa mới được bắn lên trên bầu trời TPHCM.

W-z6544503052599_9fbfb3cd650f0c49df96c13fec1831f4.jpg

Niềm vui, lòng yêu nước hiển hiện trên từng nét mặt nhiều người, trong đó có các em học sinh ở tụ điểm bắn pháo hoa.

W-z6544525278109_b478fcffb2c5bea64ea769b43908b6ff.jpg

Lúc 17h15 tại khu vực ven sông Sài Gòn (gần tượng đài Đức Thánh Trần).

W-z6544530635312_4fa7c7ac60fbd1fd43b34bd72ba02330.jpg

Một phụ nữ khó khăn di chuyển trong dòng người để tìm chỗ, trên tay chị cầm một chai nước lớn để tiếp sức cho cả buổi tối.

W-z6544537025900_88febd8b5e3f372f3d869e01ac03313f.jpg

Không ít du khách nước ngoài cũng ngồi đợi từ sớm để chiêm ngưỡng pháo hoa.

W-z6544538549419_c97167eb6927e0784a75bc3253c802d4.jpg

Tuyến đường ven sông chật kín người dù chưa tới giờ cấm các loại xe cơ giới.

W-z6544547477272_7ddd58590fe0bbd695ca8bc5ba8861ba.jpg



Chị Huyền Trinh (thứ hai từ phải qua) cho biết, gia đình chị gồm gần 20 người cả trẻ con, người lớn đã ra bờ sông chọn chỗ ngồi từ 15h. Tuy nhiên khu vực gần tượng đài Đức Thánh Trần đã chật kín, họ đành chọn một góc xa hơn để trải bạt, ăn tối chờ tới 21h30.

W-z6544592049902_22e25c4d4261b8b18803544b81e75616.jpg

Vợ chồng chị Võ Thị Hạnh (đến từ Hà Nội) du lịch vào dịp 30/4 này. “Vợ chồng tôi không bỏ lỡ bất kỳ hoạt động nào trong dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Khi thấy người dân cả ba miền cùng đến đây chung vui, thật sự tôi hạnh phúc và tự hào vô cùng”, chị Hạnh chia sẻ.

W-z6544599730512_3b281a9a40c5f3c7de183ad3d36756f7.jpg

Các hàng quán ven bờ sông có thể nhìn thấy khu vực bắn pháo hoa đã chật kín ghế ngồi từ 16h.

W-z6544715459833_ed59fccaa959af8c1bbccfbfdaa33e2b.jpg

18h30, Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trước cửa UBND TPHCM chật kín người.

W-z6544719894414_b1e1f28282ef48ddae72f46fa19a2753.jpg

Người dân và du khách ngồi kín lòng đường Nguyễn Huệ chờ xem màn trình diễn 3D mapping.

W-z6544716006369_c417d9e44e34969537be115db9fcf599.jpg

Gia đình anh Lê Quý Triều từ Bà Rịa - Vũng Tàu đã có mặt ở TPHCM từ sáng nay để vui chơi và chờ xem pháo hoa.

W-z6544660919409_7f5c689a0382b8413f0f2af1cbedc223.jpg

Bờ sông Sài Gòn ken kín người chờ xem pháo hoa lúc 19h30.