Bị dẫn trước với cách biệt 2 bàn, nhưng U23 Nhật Bản có màn lội ngược dòng khó
tin để thắng lại 3-2 trước U23 Hàn Quốc trong trận chung kết qua đó giành ngôi
vô địch giải U23 châu Á đầy xứng đáng.
- Bị dẫn trước với cách biệt 2 bàn, nhưng U23 Nhật Bản có màn lội ngược dòng khó
tin để thắng lại 3-2 trước U23 Hàn Quốc trong trận chung kết qua đó giành ngôi
vô địch giải U23 châu Á đầy xứng đáng.
Với việc lọt vào chung kết U23 châu Á, U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc đã chính
thức giành vé dự Olympic 2016. Thế nên, cả hai đội đã bắt đầu trận chung kết một
cách đầy hứng khởi, tốc độ của cuộc thư hùng cũng được nhanh chóng đẩy lên mức
chóng mặt.
U23 Nhật Bản chủ động tấn công từ sau tiếng còi khai cuộc, trong khi các cầu thủ
đến từ xứ sở Kim chi lại tỏ ra rất nguy hiểm với những pha phản công chớp nhoáng.
Chỉ trong vòng 12 phút đầu trận, U23 Hàn Quốc hai lần đưa bóng vào lưới của đối
thủ. Tuy nhiên, đó đều là những tình huống mà các chân sút áo đỏ ở vào thế việt
vị.
U23 Nhật Bản có màn lội ngược dòng khó tin trước U23 Hàn Quốc
Dù có phần nhỉnh hơn về thế trận, nhưng U23 Nhật Bản chưa tạo ra được pha bóng
nào thật sự đáng kể. Không những thế, đoàn quân của HLV Makoto Teguramor còn
phải nhận bàn thua ở phút 20. Đón đường chuyền từ quả đánh đầu chiến thuật của
đồng đội trong vòng cấm U23 Nhật Bản, Kwon Chang-Hoon ngả người bắt volley đưa
bóng đập vào người một hậu vệ đối phương trước khi đi thẳng vào lưới của thủ môn
Kushibiki.
Dính bàn thua từ khá sớm, đội bóng đến từ xứ sở Mặt trời mọc vẫn bình tĩnh tổ
chức tấn công, tuy nhiên U23 Nhật Bản lại vấp phải hàng phòng ngự chơi rất kỷ
luật của các cầu thủ U23 Hàn Quốc.
Không những vậy, suýt chút nữa U23 Nhật Bản còn phải nhận đòn hồi mã thương ở
phút 36. Ryu Seungwoo có pha băng xuống tốc độ, nhưng cú sút trong tư thế đối
mặt với thủ môn Nhật Bản anh lại đưa bóng đi vọt xà ngang.
Ngay sau giờ giải lao, U23 Hàn Quốc đẩy cao đội hình hòng đánh phủ đầu đối thủ.
Và ý đồ của đội bóng áo đỏ cũng nhanh chóng trở thành hiện thực khi hiệp 2 trôi
qua được 2 phút. Đón đường chuyền của đồng đội bên cánh phải, Jin Seonguk xoay
người rồi tung cú sút rất căng trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà.
Sau đó Ryu Seungwoo còn bỏ lỡ hai cơ hội rất ngon ăn.
Không hề nao núng sau khi bị dẫn 2 bàn cách biệt, U23 Nhật Bản vẫn kiên trì tổ
chức tấn công. Dù gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi giàu thể lực của U23 Hàn
Quốc, nhưng những nỗ lực của đội bóng của xứ sở hoa anh đào vẫn biết cách khoan
thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đối phương.
U23 Nhật Bản đăng quang đầy thuyết phục
U23 Nhật Bản chỉ mất đúng 2 phút để đưa trận chung kết về vạch xuất phát. Phút 67, cầu thủ vào thay người Takuma Asano phá bẫy việt vị băng xuống đón đường chuyền của đồng đội sút tung lưới U23 Hàn Quốc. Ngay sau đó, đến lượt Yajima đã buộc thủ môn Kim Dongjun phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2 với pha đánh đầu cận thành.
Chưa dừng lại ở đó, khi mà đội bóng áo đỏ đang mải mê tấn công thì họ tiếp tục
phải trả giá đắt ở phút 80. Vẫn là Asano sau tình huống vượt qua trung vệ đội
trưởng Hàn Quốc trước khi đánh bại thủ môn Kim Dongjun trong pha đối mặt.
Dù rất nỗ lực trong những phút cuối trận, nhưng U23 Hàn Quốc vẫn không thể ghi
thêm bàn thắng khiến đội bóng xứ Kim chi phải phải ngậm ngùi nhìn chiến thắng
tuột khỏi tầm tay.
Còn với U23 Nhật Bản, màn lội ngược dòng thần kỳ giúp thầy trò HLV Makoto
Teguramor đăng quang giải U23 châu Á 2016 một cách xứng đáng.
Như vậy, VCK U23 châu Á 2016 đã khép lại với chức vô địch thuộc về U23 Nhật Bản,
cùng với tấm vé dự Olympic 2016. Hai suất đến Rio mùa hè năm nay của châu Á thuộc về U23
Hàn Quốc và U23 Iraq với tấm HCĐ.