Theo RIA Novosti, trong ngày 26/4, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov đã thông báo về việc hoàn tất chiến dịch phản công ở Kursk, giành lại quyền kiểm soát toàn bộ khu vực này.

"Chúng ta đã giành lại ngôi làng cuối cùng do Ukraine kiểm soát và đẩy lùi toàn bộ lực lượng của đối phương về bên kia biên giới. Kể từ đầu tháng 3, các đơn vị của Ukraine đã dần bị cô lập và sụp đổ từng phần. Đổi thủ muốn gây sức ép ở Kursk để làm gián đoạn chiến dịch tiến quân của chúng ta tại vùng Donbass, nhưng ý đồ đó đã bị ngăn chặn", ông Gerasimov nói trong cuộc họp với Tổng thống Vladimir Putin.

1175384 tass.jpg
Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov. Ảnh: TASS

Tổng thống Putin sau đó đã chúc mừng toàn thể quân nhân và chỉ huy Nga về thành tựu này, nói rằng "cuộc phiêu lưu quân sự của Kiev đã thất bại".

"Việc đánh bật hoàn toàn Ukraine khỏi Kursk sẽ tạo đà tiến cho các hành động tiếp theo của Lực lượng vũ trang Nga trên các mặt trận quan trọng khác", ông Putin nhận xét.

Trong bình luận của mình, ông Gerasimov cũng lần đầu tiên nói về sự hỗ trợ của quân đội Triều Tiên trong việc đẩy lùi lực lượng Ukraine ở khu vực Kursk.

Con trai Phó giám đốc CIA thiệt mạng ở Ukraine

Theo Kyiv Independent, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) ngày 25/4 đã xác nhận việc ông Michael Gloss, con trai một Phó giám đốc của cơ quan này, thiệt mạng khi tham gia cuộc xung đột Ukraine vào năm 2024.

40b1a1e8e36f4e2ea0d77266ce56ad5c 1200xautopx_2x.jpg
Michael Gloss, con trai Phó giám đốc CIA Julianne Gallina Gloss. Ảnh: Kyiv Independent

"Đối với CIA, sự ra đi của Michael được coi là một vấn đề riêng tư của gia đình, không phải một vấn đề an ninh quốc gia", phát ngôn viên CIA nhấn mạnh.

Phía CIA thông báo rằng Michael đã tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng không nêu rõ người này chiến đấu cho bên nào. Thời điểm thiệt mạng của Michael là vào mùa xuân năm 2024.

Truyền thông Mỹ cho biết, Michael Gloss (21 tuổi), là con trai của bà Julianne Gallina Gloss, Phó Giám đốc phụ trách Đổi mới Kỹ thuật số của CIA.