Phạm Gia Nguyên, học sinh lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam mới nhận tin trúng tuyển Đại học Columbia, một trong 8 trường Ivy League danh tiếng nước Mỹ. Ngoài ra, nam sinh cũng đỗ loạt trường thuộc top 50 tại đất nước này.

“Columbia vốn là trường có tỷ lệ chấp nhận khá thấp năm nay nên em không có nhiều kỳ vọng. Khi nhận thư trúng tuyển từ trường, em vỡ òa, song vẫn muốn chờ kết quả cuối cùng từ Đại học Pennsylvania trước khi quyết định sẽ theo học trường nào vào mùa thu tới”, Gia Nguyên nói.

snapedit_1745147870357.jpeg
Phạm Gia Nguyên, học sinh lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: NVCC

Có bố làm trong ngành thiết kế nội thất, Gia Nguyên cho hay cả bố và mẹ đều mong em theo đuổi lĩnh vực này. Nhưng Nguyên sớm nhận ra bản thân không có năng khiếu về nghệ thuật. Đầu năm lớp 10, cả gia đình đã phải ngồi lại phân tích điểm mạnh, điểm yếu của Nguyên, định hướng con đường học tập và nghề nghiệp phù hợp.

Cũng trong giai đoạn ấy, Nguyên được cô Phạm Vũ Bích Hằng, giáo chủ nhiệm lớp chuyên Lý, đồng thời là chủ nhiệm câu lạc bộ Robotics của trường, gợi ý tham gia câu lạc bộ. Cơ hội này đã thay đổi hoàn toàn định hướng của Nguyên.

“Em nhận thấy niềm vui trong việc thiết kế 3D, gia công và lắp ráp robot. Vì say mê nên có những giai đoạn phải nghiên cứu ngày đêm, em cũng không thấy mệt. Cuộc thi đầu tiên em tham gia là Olympic robot thế giới vào mùa hè lớp 10. Giải thưởng này là tiền đề để em dấn thân vào lĩnh vực robotics”, Nguyên nói.

Sự “nhập cuộc” nhanh chóng của Nguyên khiến cô Hằng bất ngờ. Chỉ chưa đầy 2 tháng từ khi học lý thuyết đến thực hành, với ý chí quyết tâm phải thiết kế, tối ưu robot, Nguyên đã dẫn dắt đội từ con số 0 đến lọt top 4 quốc gia. 

“Sau cuộc thi, Nguyên được các bạn trong câu lạc bộ tín nhiệm bầu là phó ban cơ khí, tham gia điều hành nhiều công tác đào tạo chuyên môn và tổ chức nhiều sự kiện”, cô Bích Hằng nói.

z6515786037111_f21e1fd0833750d524444df855c5b343.jpg
Gia Nguyên vừa trúng tuyển vào Đại học Columbia. Ảnh: NVCC

Năm 2024, Nguyên cùng đồng đội chinh chiến tại cuộc thi FIRST Tech Challenge. Trong thời gian nhóm chuẩn bị robot để dự thi, ban giám hiệu trường tạo điều kiện mở cửa phòng thí nghiệm từ 6h tới 23h. Tuy nhiên, trong giai đoạn nước rút, nhóm của Nguyên gần như ăn ngủ tại trường để làm robot.

“Có hôm, cả nhóm làm tới 3-4h sáng. Dù vậy, em không thấy mệt, ngược lại rất vui và cảm thấy đây là trải nghiệm đáng nhớ”, Nguyên kể.

Ở giải này, nhóm của Nguyên giành vô địch Việt Nam bằng việc lập trình robot cơ khí, nhưng không phải đội được chọn tham gia vòng thế giới tại Mỹ. Dù tiếc nuối nhưng trong quá trình thi, Nguyên đã nâng cao được nhiều kỹ năng, thành thạo thiết kế 3D và tư duy cơ khí.

Đến năm nay, Nguyên đóng vai trò khác - là huấn luyện viên cho các em khóa dưới tham dự vòng quốc tế ở Texas, Mỹ. Đội tuyển này cũng vừa giành ngôi Á quân trong số hơn 250 đội tuyển quốc gia đến từ các nước và vùng lãnh thổ.

Tính đến nay, Gia Nguyên đã tham gia 5 cuộc thi quy mô lớn trong lĩnh vực robotics. Nam sinh là thành viên của Samsung Membership và từng đạt giải Nhì giải thưởng Solve for Tomorrow toàn quốc năm 2025.

z6515785914760_3d87745b56b1648b2214d3250d0c61dc.jpg
Học sinh Phạm Gia Nguyên. Ảnh: NVCC

Vì có niềm say mê với lĩnh vực này, Gia Nguyên không gặp nhiều khó khăn để thể hiện “mình là ai” trong bộ hồ sơ du học.

“Nhiều bạn thích làm các hoạt động đa dạng ở nhiều lĩnh vực, em tìm được niềm đam mê về công nghệ và robotics. Em đã dành 100% sự tập trung và tâm huyết vào đó. Sự đa dạng trong bộ hồ sơ của em đến từ những hoạt động liên quan đam mê này”, Nguyên nói.

Với bài luận chính, Nguyên nhắc tới một người bạn đặc biệt - người từng thường xuyên bị bắt nạt vì chứng khó giao tiếp, nhưng lại học rất giỏi, từng thi Đường lên đỉnh Olympia và đạt giải học sinh giỏi quốc gia.

“Khi quen bạn, em dần thay đổi góc nhìn trong nhiều vấn đề. Chẳng hạn, khi chơi bóng rổ, em từng luôn theo đuổi sự hoàn hảo, tức mình phải giỏi nhất. Khi thất bại, em sụp đổ. Nhưng nhờ có bạn, em nhận ra mỗi người có điểm mạnh, điểm yếu riêng. Để sống hạnh phúc, mình không tập trung vào điểm yếu mà cần sử dụng điểm mạnh để giúp đỡ người khác cùng tiến lên”, Nguyên nói.

Ấn tượng về Nguyên, cô Bích Hằng cho hay, ngoài đam mê về robotics, Nguyên làm việc rất khoa học, sáng tạo, có năng lực thuyết phục và phản biện vượt trội.

Còn theo Nguyên, để đạt kết quả này, em luôn có mục tiêu, tâm huyết trong mọi việc và cam kết với những điều đã đặt ra.

“Em mong muốn tới đây khi sang Mỹ có thể tiếp tục theo đuổi ngành kỹ thuật cơ khí. Sau khi tốt nghiệp, em sẽ thử sức trong một lĩnh vực mới, về một kỹ năng mình chưa từng thử, chẳng hạn về quản trị. Đó có lẽ sẽ là một hành trình rất thú vị”, Nguyên hào hứng chia sẻ.