
Joshua Zirkzee đưa MU vượt lên ở phút 57 nhưng Mikel Oyarzabal quân bình 1-1 cho đội chủ nhà từ chấm phạt đền 13 phút sau đó khi VAR xác định, đội trưởng Bruno Fernandes để bóng chạm tay trong vòng cấm.


Quỷ đỏ có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng đã bỏ lỡ, buộc phải chấp nhận kết quả hòa, trước khi 2 đội tái đấu vào tuần sau tại Old Trafford để xác định ai sẽ là chủ nhân chiếc vé tứ kết Europa League.
Ruben Amorim chia sẻ sau trận: “Cho đến khi chịu quả phạt đền, MU đã kiểm soát trận đấu. Thế trận sau đó thay đổi và tôi nghĩ rằng, các cầu thủ của mình đã thực sự mệt mỏi, chơi bị ‘đuối’. Chúng tôi đã có một số quyết định không tốt ở 1/3 cuối sân”.
Thuyền trưởng MU thừa nhận: “Chúng tôi sẽ tái đấu Real Sociedad trên sân nhà. Đó sẽ là một trận chiến khác. Áp lực đè nặng lên MU ở Old Trafford. Chúng tôi cần phải sẵn sàng và mấu chốt là phải hồi phục thể lực cho thật tốt”.

Khi được hỏi về tình huống mâu thuẫn Diogo Dalot không chịu chuyền bóng Rasmus Hojlund khiến chân sút Đan Mạch nổi điên, Amorim thừa nhận, hậu vệ đồng hương đã đưa ra một quyết định tồi.
“Rõ ràng là cả Dalot và Hojlund đều đã làm rất tốt, nhưng quyết định đưa ra (không chuyền bóng cho Hujlund đang bứt tốc lao vào vòng cấm, mà dừng nhịp sau đó chuyền ngược lại Garnacho khiến một cơ hội bị bỏ qua) là tệ”.
Amorim chủ đích làm dịu đi tình hình: “Một điều tôi chắc chắn là họ đều muốn đội nhà ghi bàn và giành chiến thắng. Nhưng có lẽ Dalot không nhận thấy được Hojlund đang ở trong tình huống thuận lợi nên mới xử lý như vậy. Điều quan trọng là phải bước về phía trước, không hục hặc nhau và tìm kiếm cơ hội tiếp theo”.

MU đánh rơi chiến thắng trước Real Sociedad

Tin tức về chuyển nhượng 6/3: MU mua Adeyemi, PSG ký Kimmich

Ngỡ ngàng lý do Liverpool bỏ ý định chọn Ruben Amorim thay Klopp

Ruben Amorim chỉ rõ lý do khiến MU thua bẽ bàng
