Theo đó, khoảng 2h sáng nay, chiếc thuyền mang BKS HT 20231TS do ông Nguyễn Văn Tiến (trú tại xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà) làm chủ, rời cảng Cửa Sót (xã Thạch Kim) ra biển đánh cá.

{keywords}
Chiếc thuyền ông Bường ra khơi đánh cá

Trên thuyền lúc này có 3 ngư dân gồm ông Trần Xuân Bường (SN 1955, trú tại thôn Liên Tân, xã Thạch Kim) và ông Nguyễn Văn Thành (trú xã Thạch Bằng) và một người nữa chưa rõ danh tính.

Đến khoảng 5h, khi thuyền ra cách bờ khoảng 20 hải lý thì ông Thành tá hỏa phát hiện ông Bường không còn ở trên thuyền. Nhiều khả năng bị rơi xuống biển.

Ngay sau đó, ông Thành đã trình báo sự việc lên chính quyền địa phương. Từ 8h sáng xã Thạch Kim phối hợp với đồn biên phòng Cửa Sót vận động ngư dân trên biển tìm kiếm ông Bường nhưng đến chiều nay chưa có kết quả.

Một cán bộ Trạm Biên phòng Cửa Sót cho biết, do sóng to gió lớn nên lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm.

Lê Minh

41 ngư dân chia nhau nửa lít nước, sống sót sau 39 giờ ôm can nhựa trên biển

41 ngư dân chia nhau nửa lít nước, sống sót sau 39 giờ ôm can nhựa trên biển

“Được tàu Quảng Ngãi cứu sống đúng là một kỳ tích. 39 giờ ôm can nhựa cứ trôi nổi trên sóng biển lớn. Nhiều lúc muốn thả tay ra vì quá đói và lạnh” ngư dân nhớ lại.