

Ngày 3/4, Tòa án tối cao Singapore đã tuyên án 19 năm tù đối với Foo Li Ping (hiện 29 tuổi) sau khi người phụ nữ này nhận tội bạo hành con gái ruột - Megan, dẫn đến cái chết thương tâm của cô bé 4 tuổi vào tháng 2/2020.
Foo Li Ping cũng khai nhận mình và người tình Wong Shi Xiang (hiện 38 tuổi) đã thiêu huỷ thi thể của Megan để gây cản trở cho việc điều tra.
Vụ án này từng làm chấn động Singapore nhiều năm trước, không chỉ bởi mức độ tàn bạo của hai kẻ phạm tội mà còn vì sự lạnh lùng của chúng khi gây ra nỗi đau đớn cho một đứa trẻ vô tội.
Những dấu vết bạo hành
Năm 2017, sau khi ly dị chồng, Foo đưa con gái Megan (lúc đó 2 tuổi), về ở với mẹ đẻ. Năm 2018, Foo và bạn trai Wong Shi Xiang bắt đầu mối quan hệ tình cảm. Megan chủ yếu sống cùng bà ngoại, đến ở cùng mẹ và cha dượng hờ vào cuối tuần.
Khi đó, cặp đôi đã có vài lần đánh Megan vì tội làm ướt giường và ghế sofa.
Đến tháng 9/2019, Megan chuyển đến ở hẳn cùng với Foo và Wong. Suốt thời gian sau đó, Megan phải sống trong môi trường ngập tràn sự lạm dụng và nhục mạ. Foo và Wong thường xuyên đánh đập, nhiếc móc và hành hạ cô bé.
Megan bị ép ăn thức ăn vứt đi, ngủ ngoài ban công dưới trời nắng như đổ lửa.
Các nhân viên tại trường mẫu giáo nơi Megan học đã phát hiện những vết bầm tím trên thân thể của cô bé. Họ cảnh báo Foo và Wang rằng, nếu thấy bất kỳ dấu hiệu lạm dụng nào nữa, họ sẽ báo cơ quan chức năng.
Tháng 9/2019, Foo bất ngờ xin cho Megan nghỉ học.
Cái chết bi thảm
Vào ngày 21/2/2020, Wong bạo hành Megan dẫn đến cái chết của cô bé. Foo không gọi cấp cứu, mà còn cùng Wong đến khách sạn, rồi thuê một căn hộ khác để ở.
Thi thoảng, Wong quay lại nhà cũ để tìm cách ngăn không cho thi thể Megan được phát hiện.
Tờ New Straits Times đưa tin, vào ngày 8/5/2020, Foo và Wong đã thiêu hủy thi thể của Megan trong một chiếc thùng phuy. Sau đó, Wong gom tro cốt của Megan và rải xuống biển.
Vụ việc được đưa ra ánh sáng sau khi cha ruột của Megan trình báo cảnh sát vào tháng 7/2020 vì lo lắng về sự an toàn của con gái. Sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát đã điều tra và bắt giữ Foo, Wong.
Công lý được thực thi
Sau gần 5 năm xảy ra vụ việc, Tòa án tối cao Singapore đã tuyên án Foo Li Ping 19 năm tù, Wong Shi Xiang bị kết án 30 năm tù và chịu 17 roi.
Một người bạn của cặp đôi này, Nouvelle Chua Ruoshi (35 tuổi), bị cáo buộc đã giúp phi tang xác Megan, đang chờ xét xử.
Sau khi tuyên án, Foo được phép nói chuyện với người thân. Foo vừa khóc vừa nói lời xin lỗi mẹ và được mẹ dặn dò phải làm người tốt hơn, cũng như tự chăm sóc bản thân.


Ngư dân Quảng Nam dùng dụng cụ lạ đánh bắt cá, tìm thi thể người đuối nước
