Trong trận Wildcard thuộc vòng play-off LCK Mùa Xuân 2018 diễn ra vào chiều tối ngày 31/3, SK Telecom T1 đã đánh bại KSV eSports với tỉ số 2-1. SKT đã trả nợ KSV thành công sau khi thất bại tại trận Chung kết CKTG 2017 vào cuối năm ngoái.

Có quá nhiều điều để chú ý trong trận đấu duy nhất diễn ra theo thể thức Bo3 tại vòng play-off LCK Mùa Xuân 2018.

Thứ nhất, Kai’Sa đã có màn ra mắt trên đấu trường chuyên nghiệp. Và xạ thủ của SKT, Bang, đã thể hiện màn trình diễn không thể chê vào đâu được để giúp cho đội tuyển này vươn lên dẫn trước 1-0.

Trong Ván 2, một pha lội ngược dòng đã xuất hiện. KSV lựa chọn Zilean và Skarner để tận dụng tối đa khả năng cơ động của bộ đôi này. Tuy nhiên, SKT mới là đội nhập cuộc tốt hơn khi họ chủ động chơi chậm và không mắc phải sai lầm.

Khi tất cả đều nghĩ rằng SKT sẽ giành chiến thắng thì KSV đã cướp thành công Baron ngay trong tầm ăn của họ và có luôn bùa lợi Rồng Ngàn Tuổi sau đó. Khi đã sở hữu được hai bùa lợi mạnh nhất bản đồ Summoner’s Rift, KSV cùng với những đợt lính đẩy thẳng vào căn cứ của SKT và cân bằng tỉ số 1-1.

Ván đấu cuối cùng là quãng thời gian hai đội chơi song phẳng nhất. Cho tới 20 phút đầu tiên, cả hai đội đều liên tục trao đổi điểm hạ gục. Tuy nhiên, sau một loạt những pha giao tranh, SKT bắt đầu chiếm lĩnh thế trận và tìm ra đường vào căn cứ KSV để đánh sập Nhà Chính Neuxs.

Sau trận đấu, cả năm tuyển thủ của SKT đều đã có mặt trên sân khấu để tham gia trả lời phỏng vấn đài OGN:

Hôm nay, Blank đã nhận được danh hiệu MVP. Bạn thấy sao?

Blank: Tôi trở nên cực kỳ lo lắng sau khi để thua Ván 2. Nhưng giờ tôi lại đang rất vui khi chúng tôi đã thắng Ván 3.

Bạn đã rất nỗ lực khi chơi Trundle đi rừng. Vị tướng này khi đi rừng thì thế nào?

Blank: Tôi coi hắn ta mạnh khi so sánh với những vị tướng đi rừng phổ thông khác.

Thal, bạn là MVP của Ván 1. Bạn cảm thấy thế nào?

Thal: Tôi đã rất lo ở Ván 1…nhưng tôi đã dùng trúng tất cả các kỹ năng định hướng. Cảm giác rất tuyệt.

Trước trận đấu, nhiều người coi CuVee nhỉnh hơn ở đường trên. Bạn có nhận ra điều đó?

Thal: Tôi nghĩ rằng mình nhận ra điều đó tạo điều kiện để tôi cố gắng nhiều hơn. Tôi đã thua anh ta trong lần gần đây nhất, nên tôi rất muốn đánh bại anh ta lần này.

Nhiều người nói rằng bạn có giọng nói hay.

Thal: Cám ơn.

Trong số các đồng đội của bạn hôm nay, ai là người hỗ trợ bạn nhiều nhất?

Thal: Tất cả mọi người.

Bang, bạn đã có màn trình diễn tuyệt vời với Kai’Sa ngày hôm nay. Cô ấy là một lựa chọn mạnh như thế nào?

Bang: Với bản cập nhật này, tôi nói với đội rằng chúng ta phải cấm hoặc nghiên cứu Kai’Sa cho chính mình. Trong những trận đấu tập, chỉ trừ có hai trận đấu, tôi chỉ chơi Kai’Sa. Hai trận đấu đó là khi Kai’Sa đều đã bị cấm. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là tôi đã tập luyện như vậy đấy.

Các bạn có nhìn thấy Bang 1v3 không?

Faker: Tôi có nhìn thấy, nhưng anh ấy đã bị Kiệt Sức…nên tôi nói rằng, “anh ấy chết chắc rồi, kệ anh ấy đi.”

Bang: Tôi nghe cậu ấy nói như vậy đó…Khi đó, tôi nghĩ Braum đang hồi lại lớp khiên nhưng rồi đã có nó. Trên hết, tôi đã bị Kiệt Sức nên tôi nghĩ mình cũng sẽ chết thôi.

Faker: Mặc dù gặp nhiều bất lợi, anh ấy vẫn hạ được xạ thủ địch – với 300 máu còn lại.

Galio của bạn hôm nay thế nào, Faker?

Faker: Tôi không gây ra quá nhiều sát thương, nên thành thật mà nói thì nó khá là nhàm chán.

Galio có phải là một sự lựa chọn cho đội?

Faker: Đội của tôi coi Galio là lựa chọn tốt nhất. Tôi đã không thể thực hiện như kỳ vọng ở Ván 1 & 2. Nên trong Ván 3, tôi đã nhập cuộc với suy nghĩ rằng mình phải mạnh dạn mở giao tranh.

Các ván đấu hôm nay đã diễn ra với nhịp độ nhanh hơn.

Faker: Mặc dù vậy, giai đoạn đi đường tại đường giữa lại trở nên nhàm chán hơn rất nhiều. Nhưng khi những pha giao tranh nổ ra thường xuyên hơn, những ai theo dõi hẳn sẽ cảm thấy vui vẻ hơn.

Effort, trận đấu hôm nay rất quan trọng – một trận đấu mà bạn chưa từng được chơi trước đây. Bạn có lo lắng không?

Effort: Mọi người đều có thể đoán ra, nhưng tôi rất lo lắng – và nó thể hiện qua phong độ của tôi. Tuy nhiên, khi tôi đã có kinh nghiệm, tôi nghĩ mình có thể chơi tốt hơn ở lần tiếp theo.

Trước khi Wolf được thay vào, bạn và anh ấy đã nói gì với nhau vậy?

Effort: Trước khi chơi trận đấu hôm nay trong vai trò hỗ trợ chính thức, Wolf nói với tôi rằng, “đừng bắt tôi phải thi đấu hôm nay.” Nhưng sau khi để thua Ván 2, tôi chẳng còn lựa chọn và nhờ anh ấy thi đấu. Tôi cũng nói với anh ấy, “tôi sẽ làm tốt hơn trong lần sau.”

Wolf nói với chúng tôi rằng anh ấy có thể áp đảo bất cứ ván đấu nào miễn là được đi rừng.

Blank: Tôi thường thấy Wolf đi rừng trong Xếp Hạng Đơn. Tôi nghĩ anh ấy sẽ là một ngôi sao mới nổi.

Faker: Trong Xếp Hạng Đơn, có một trận đấu tôi thấy Blank đối đầu với Wolf trong rừng. Nếu tôi nhớ không nhầm thì Wolf đã thắng.

Blank: Tỉ lệ thắng của tôi với anh ấy là 50%.

Các bạn sẽ chạm trán với KT Rolster ở trận đấu tiếp theo.

Blank: Xem các trận đấu gần đây của họ, tôi bị ấn tượng bởi KT. Nếu chúng tôi không chuẩn bị đủ, thì đây sẽ là một trận đấu khó khăn.

Nhiều fan hâm mộ đã tới sân vận động để theo dõi trận đấu hôm nay. Các bạn có muốn nói điều gì liên quan tới trận đấu tiếp theo không?

Bang: Trước Ván 3, tôi đã nói với Peanut, “Tôi sẽ bị loại đầu tiên”, nhưng chúng tôi lại đang từng bước tiến tới trận Chung kết. Chúng tôi còn ba bước nữa để lọt vào trận Chung kết. Cám ơn các bạn vì đã cổ vũ cho chúng tôi.

Ba cặp đấu còn lại, đều diễn ra theo thể thức Bo5, tại vòng play-off LCK Mùa Xuân 2018

ABC (Theo Inven Global)