Theo đó, từ đầu tháng 10/2019 người dùng có thể xem online bộ phim ‘Lật mặt: Nhà có khách’ trên ClipTV: https://cliptv.vn/info/phim-lat-mat-nha-co-khach,zxR2qlaxm6

ClipTV là dịch vụ truyền hình internet đa nền tảng với gói cước cố định 50.000 đồng/ tháng hoặc 2.000 đồng/ ngày cho tất cả nội dung phim bản quyền, truyền hình độ nét cao. Riêng dịch vụ K+ mức phí hàng tháng là 125.000 đồng. ClipTV sở hữu trên 138 kênh truyền hình trong nước, quốc tế và các kênh trong gói K+, gói kênh BOXTV, cùng kho phim Việt và quốc tế khủng.

{keywords}
 

Nhiều bộ phim điện ảnh hấp dẫn khác đang được phát hành trên ClipTV: Em chưa 18, Tình đầu thơ ngây, Trạng Quỳnh, Chàng vợ của em, Ông ngoại tuổi 30, Song Lang, Nắng, 49 ngày, Sắc đẹp ngàn cân, Bệnh viện ma, Ma Dai…

Đại diện đơn vị chia sẻ, việc phát triển phim Việt là một trong những mục tiêu quan trọng làm hài lòng người sử dụng. Qua đó, dịch vụ muốn trở thành cầu nối để phim điện ảnh Việt đến gần hơn với khán giả yêu phim.

Lật mặt: Nhà có khách xoay quanh một nhóm bạn chuyên chụp ảnh cưới gồm: Thông (Huy Khánh), Phương (Mạc Văn Khoa), Bình (Hoàng Mèo), Vy (Katleen Phan Võ) và người yêu Vy là Huân (Jay Quân).

{keywords}
 

Trong một lần tìm bối cảnh cho khách, kết hợp về thăm quê của Vy tại một vùng rừng núi hoang sơ, kỳ bí. Mọi người phát hiện căn nhà của Vy luôn toát ra vẻ âm u rùng rợn khiến ai cũng nghi ngờ rằng em trai của cô là Hoàng (Tiến Ngô) đã qua đời.

{keywords}
 

Từ đây, hàng loạt tình huống dở khóc dở cười diễn ra, và dẫn đến cái kết đầy cảm xúc.

Phim tạo điểm nhấn ở mảng hài hước, thay vì chọc cười khán giả bằng những câu thoại gượng gạo, bộ phim dành thiện cảm nhờ vô số tình huống duyên dáng, mang hơi hướng phim Châu Tinh Trì. So với những phần trước, gần như mọi tình huống trong phim đều có thể gây cười nhờ loạt hành động, biểu cảm khó đỡ của dàn diễn viên.

Cách nhóm bạn trong phim đương đầu với nỗi sợ ma hay cố gắng tìm hiểu bí ẩn xung quanh căn nhà của Vy đều được khai thác triệt để một cách “lầy lội”. Màn tung hứng ấn tượng của Huy Khánh, Mạc Văn Khoa, Hoàng Mèo giúp cảm xúc phim trở nên liền mạch, khỏa lấp những khuyết điểm khác.

{keywords}
 

Nhìn chung, bộ phim mang đủ tính giải trí như ba tác phẩm cùng thương hiệu trước đây của Lý Hải với chất hài bình dân, duyên dáng. Đây là phép thử đáng hoan nghênh của giọng ca “Trọn đời bên em” với thể loại kinh dị. Sau gần 2 tháng chinh chiến tại các phòng vé nội địa (không tính doanh thu tại thị trường Mỹ và Úc), Lật Mặt: Nhà Có Khách đã cán mốc doanh thu 117,5 tỷ đồng.

Lệ Thanh