“Lamine và băng đảng không biết sợ hãi”, với tất cả sự tôn trọng, Diario AS – nhật báo thể thao thân Real Madrid – đánh giá cao Lamine Yamal và đội ngũ cầu thủ trẻ Barcelona.

Khoảng cách thế hệ là điều không thể tránh khỏi trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, nhưng ở Barcelona hiện tại, điều đó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

AS. Lamine Barca.jpg
Lamine Yamal đứng đầu "băng đảng không biết sợ hãi" và luôn tự tin nói về cú ăn 3. Ảnh: Diario AS

Có một lối suy nghĩ của thế hệ trẻ đầy táo bạo và không biết sợ hãi, đứng đầu là Lamine Yamal, đang đi ngược lại với tất cả những nguyên tắc mà các cules lớn tuổi từng tôn trọng.

Nhóm những kẻ gan dạ này thuộc kiểu người không ngần ngại nói về cú ăn 3, trong khi những thành viên kỳ cựu thận trọng giấu mình dưới tấm áo choàng khiêm tốn.

Hơn thế nữa, được đào tạo từ nhỏ trong môi trường La Masia, họ còn là những người liều lĩnh đến mức mong muốn đối đầu với Real Madrid trong mọi trận chung kết.

Cuối cùng, thời của họ đã tới. Lamine Yamal, thủ lĩnh của nhóm này, nhiều lần tuyên bố rõ ràng rằng đối với bản thân anh, tư tưởng rất đơn giản.

Tôi là kiểu người luôn tin tưởng vào đội bóng của mình và luôn hướng tới những điều lớn lao nhất, Lamine nhấn mạnh.

Yamal tuyên bố: Ngay từ đầu mùa, chúng tôi đã nhắm đến cú ăn 3 và bây giờ cũng không khác gì.

Không phải vì tự tin thái quá hay kiêu ngạo, mà là bạn phải tin vào bản thân, bởi nếu bạn ra sân mà nghĩ rằng đội khác sẽ thắng, thì tôi không hiểu bạn ra sân để làm gì.

Lamine diễn đạt về thế hệ trẻ mà anh là thủ lĩnh trong cuộc phỏng vấn với ESPN: Chúng tôi có thể giành cú ăn 3. Vì chúng tôi là Barca, nên hy vọng sẽ thành công”.

Lamine Yamal kiến tạo trên sân tập với mái tóc mới còn là bí mật. Nguồn: FCB/X

Tinh thần không sợ hãi của Lamine tác động tích cực đến tâm lý của Gavi và những người khác trưởng thành từ La Masia.

“Khi Barca giành chiến thắng, thành thật mà nói, tôi rất nhỏ bé, nhưng khi bạn ở La Masia, bạn luôn mơ ước giành cú ăn 3 hoặc cú ăn 6”, Gavi lên tiếng.

“Barca là CLB tuyệt vời nhất”, Gavi tiếp tục. “Điều đó từng xảy ra trước đây, và chúng tôi có thể làm được bây giờ. Rõ ràng, người hâm mộ phải phấn khích; chúng tôi đang có một mùa giải rất tốt.

Chúng tôi phải giữ vững lập trường, nỗ lực để giữ cho người hâm mộ hạnh phúc và giành được nhiều danh hiệu nhất có thể”.

Để chuẩn bị cho trận chung kết Cúp Nhà vua (3h ngày 27/4), Lamine Yamal thay đổi kiểu tóc. Theo HLV Hansi Flick tiết lộ với Mundo Deportivo, anh nhuộm vàng.

Lamine đội mũ len khi đến thành phố Sevilla bất chấp cái nóng hơn 30 độ. Sau đó, anh bước ra sân La Cartuja tập luyện cũng với chiếc mũ che nửa đầu.

Mái tóc mới của Lamine sẽ chỉ được biết vào đêm nay, khi bóng lăn ở trận Siêu kinh điển 260 trong lịch sử. Chàng trai 17 tuổi, viên ngọc của Barca, tự tin thách thức Real Madrid.

AS. Lamine Yamal nhuom toc 1.jpg
AS. Lamine Yamal nhuom toc 2.jpg
AS. Lamine Yamal nhuom toc 3.jpg
AS. Lamine Yamal nhuom toc 4.jpg
AS. Lamine Yamal nhuom toc 5.jpg
AS. Lamine Yamal nhuom toc 6.jpg
AS. Lamine Yamal nhuom toc 7.jpg
Lamine Yamal giữ bí mật mái tóc mới cho đến khi bóng chính thức lăn trong trận chung kết trên sân La Cartuja. Ảnh: Diario AS