
Ngày 21/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip gần 2 phút ghi lại cảnh một nam du khách chia sẻ trải nghiệm sau khi ghé thăm nhà Công tử Bạc Liêu.
Theo clip, nam du khách tự xưng tên M.T., cùng đoàn hơn 40 người ghé thăm địa điểm du lịch nói trên.
“Thực sự bạn đến nhà Công tử Bạc Liêu không có gì cả. Thay vào đó, các bạn đến sở thú sẽ hấp dẫn và biết nhiều động vật hoang dã hơn”, anh T. nói và ‘khảo sát’ ý kiến các thành viên trong đoàn.

Theo anh T., giá vé anh tham khảo trên mạng chỉ 30.000 đồng nhưng giá vé tại đây là 45.000 đồng. Ngoài ra, nam du khách còn phản ánh thái độ nhân viên "chưa chuẩn mực”.
Trao đổi với VietNamNet, bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu cho biết đang phối hợp với cơ quan công an xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo cổng thông tin điện tử TP Bạc Liêu, nhà Công tử Bạc Liêu được xây dựng vào đầu thế kỉ 20, gắn liền tên tuổi ông Trần Trinh Huy - con trai thứ 3 của hội đồng Trần Trinh Trạch, một thanh niên giàu có, ăn chơi khét tiếng một thời.
Ông Trần Trinh Huy nổi tiếng với nhiều giai thoại như: đốt tiền nấu trứng, đốt tiền làm đuốc, đi thăm ruộng bằng máy bay… Bên cạnh lối sống phóng khoáng, ông cũng là người nhân hậu, sống có tình, có nghĩa, rất rộng rãi, sẵn sàng giúp đỡ người nghèo khi họ gặp hoạn nạn.
Nhà Công tử Bạc Liêu toạ lạc trên đường Điện Biên Phủ (thuộc phường 3, TP Bạc Liêu, tỉnh bạc Liêu). Ngôi nhà nổi tiếng này được xây dựng và hoàn thiện trong hai năm, từ năm 1917-1919. Người địa phương thường gọi đây là “nhà lớn” bởi độ bề thế, nổi trội khó công trình nào sánh bằng ở lục tỉnh miền Tây lúc bấy giờ.
