Khi Hoa hậu hỏi “ai lo từ A-Z”, cộng đồng lập tức chỉ tên Lalago
Ngày 10/4, H’Hen Niê - nàng hậu nổi tiếng với lối sống đơn giản, gần gũi - bất ngờ đăng một dòng trạng thái hỏi ý kiến người hâm mộ:
“Cả nhà ơi, Hen với anh Khôi muốn đi nghỉ dưỡng một chuyến. Không công việc, không lo lắng, không muộn phiền, phát sinh phiền toái. Hen muốn tìm một bên nào đó có dịch vụ đặt phòng mà họ lo hết cho mình từ A-Z thì chỉ cho Hen với ạ”.

Một câu hỏi tưởng chừng chỉ để xin gợi ý đi chơi, nhưng ngay lập tức làm cộng đồng mạng bùng nổ. Hàng trăm bình luận tư vấn, tag bạn bè, giới thiệu dịch vụ. Nhưng đáng chú ý nhất là một bình luận đến từ tài khoản Phương Thảo, tự xưng là trưởng phòng kinh doanh của Lalago:
“Hen chỉ cần đọc pass là idol của em Thảo trưởng phòng kinh doanh để nhận luôn quyền lợi một năm nghỉ dưỡng miễn phí”.
Chỉ một câu duy nhất, nhưng đủ để mọi người bắt đầu truy tìm: Lalago là ai mà chơi lớn vậy?
Hen không nói gì thêm, nhưng cộng đồng đã "gật đầu" thay cô
Hai ngày sau, khi cuộc trò chuyện tưởng chừng sắp lắng xuống, H’Hen Niê lại khiến mạng xã hội dậy sóng lần nữa bằng một bài đăng… không lời. Cô chỉ đăng 2 emoji: một chiếc vali kéo và một biểu tượng chắp tay, cùng hai hashtag: #pptt và #mnmp.
Ngay lập tức, cư dân mạng đồng loạt “bẻ khóa”: #pptt được hiểu là “Passport Thảnh Thơi” – sản phẩm nghỉ dưỡng cá nhân hóa vừa được Lalago ra mắt. #mnmp có thể là “Mỗi năm một pass”, “Mình nghỉ mệt phen này”, hoặc “Mình nằm mát phòng” - ai hiểu sao cũng được, vì thông điệp đã quá rõ: Hen đã nhận lời, và món quà đang được thực hiện.

Không dừng lại ở đó, Tuấn Khôi - chồng của Hen - cũng “góp phần xác nhận” với một status dí dỏm: “Chuẩn bị đồ ăn cho vợ đi làm, mà thấy vợ đăng #mnmp và #pptt là gì nhỉ.” Vậy là đủ để cộng đồng xác nhận hộ: Hen đã “chốt đơn” với Lalago, và kỳ nghỉ tiền tỉ có vẻ như đang bước vào giai đoạn triển khai.

Dù không có phát ngôn chính thức từ hai phía, nhưng chỉ một dòng comment và hai emoji đã đủ để toàn bộ mạng xã hội tin rằng: Hen nhận quà thật, và Lalago - thương hiệu được “réo tên” trong câu chuyện này - cũng đang giữ lời.
Món quà không nhỏ, cú lan tỏa không ngờ
Với lời hứa “nghỉ dưỡng một năm miễn phí”, nhiều người nhanh chóng ước tính giá trị món quà này không hề nhỏ. Trung bình một đêm nghỉ ở resort cao cấp dao động từ 5 đến 15 triệu đồng. Nếu Hen đi 4-5 ngày/tháng, giá trị có thể dao động từ 600 triệu đến hơn 2 tỉ đồng/năm. Nếu cộng thêm các dịch vụ như du thuyền, xe đưa đón, spa, phục vụ cá nhân, giá trị thực tế của gói quà thậm chí có thể cao hơn nữa.
Không ai bắt buộc Lalago thực hiện lời hứa ấy, nhưng hiện nay thương hiệu nghỉ dưỡng đang đứng ở trong thế khó để đưa lời từ chối. Bên cạnh đó, chính H’Hen Niê cũng là yếu tố khiến câu chuyện lan rộng một cách đầy thiện cảm. Cô luôn giữ hình ảnh sạch, không scandal, sống giản dị và chân thành. Gần đây, Hen vừa kết hôn với nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi - người đồng hành bên cô suốt nhiều năm. Cặp đôi không tổ chức lễ cưới rình rang, không truyền thông ồn ào, chỉ chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ấm áp, đáng yêu.

Vì vậy, người hâm mộ rất quan tâm tới hình ảnh và hoạt động của hai vợ chồng Hen. Điều mà cộng đồng đang trông chờ nhất lúc này: Hen sẽ đi nghỉ thật không? Lalago sẽ trao passport thật không? Và nếu có một chuyến đi thật sự xảy ra, thì đây sẽ không chỉ là chuyến đi của một hoa hậu, mà là chuyến đi của một thương hiệu được cộng đồng đồng thuận... “chốt đơn giúp”.
Từ một comment duy nhất, Lalago bước vào tâm điểm chú ý của mạng xã hội. Và nếu họ thực hiện được lời hứa ấy, thì tên thương hiệu không chỉ đi kèm với hình ảnh “thảnh thơi” - mà còn mang theo niềm tin: ở thời đại ồn ào này, có những lời hứa... vẫn được thực hiện bằng hành động, và có những thương hiệu đáng để tin.
Ngọc Minh