Hoạ sĩ Đỗ Đỗ vừa tổ chức triển lãm đầu tiên trong sự nghiệp 13 năm cầm cọ mang tên Chúng ta là một, trưng bày 50 tác phẩm được ấp ủ suốt gần 1 năm. 

Các tác phẩm trong triển lãm đều được họa sĩ lấy cảm hứng từ những điều giản dị xung quanh, bao gồm cả những người bạn thân quý. Với Đỗ Đỗ, tình bạn rất quan trọng trong cuộc sống.

"Tôi có những tình bạn từ thời ấu thơ. Có những mối quan hệ không cần gặp quá nhiều, nhưng họ sẵn sàng bên cạnh khi tôi cần. Đôi lúc tôi nghĩ, nếu mọi mối quan hệ trên đời đều ẩn chứa giá trị của 2 từ 'tình bạn', chắc hẳn cuộc sống sẽ dịu dàng hơn nhiều.

Làm bạn với con cái để thấu hiểu hơn thế giới tâm hồn chúng; làm bạn với vợ/chồng để công bằng, tôn trọng lẫn nhau; làm bạn với mẹ cha, ông bà để tạo nên những khoảnh khắc thú vị không khoảng cách; làm bạn bên cỏ cây, hoa lá, vật nuôi để ngắm nhìn cuộc sống dưới góc nghiêng khác”, hoạ sĩ Đỗ Đỗ bày tỏ.

450120583_1444874426212981_136526784742365889_n.jpg
Diễn viên Lã Thanh Huyền tới chúc mừng hoạ sĩ Đỗ Đỗ.

Tại triển lãm, hoạ sĩ Đỗ Đỗ trưng bày tranh chân dung vẽ hai người bạn thân - diễn viên Lã Thanh Huyền và Đàm Hằng. Với Đỗ Đỗ, khoảnh khắc đáng yêu nhất của họ là nụ cười toả nắng, tự nhiên.

Hoạ sĩ Vũ Ngọc Long, Giám đốc Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền cho rằng, hoạ sĩ Đỗ Đỗ vẽ với phong cách trực giác, theo cảm nhận bản thân. 

"Ngắm tranh của Đỗ Đỗ thấy được tình yêu thiên nhiên, phong cảnh của hoạ sĩ. Các góc nhìn trực giác về cuộc sống đều được cây cọ của cô lưu lại. Lấy tên chủ đề 'Chúng ta là một' tạo cảm giác gần gũi cho người thưởng lãm, đúng như phong cách tranh của Đỗ Đỗ - tươi tắn, lạc quan", ông Long bày tỏ.

W-z5611387875125 abaf820c3679058cc9072eb894d83ea2 2328.jpg
Các tác phẩm của hoạ sĩ Đỗ Đỗ thể hiện tinh thần lạc quan. 

Đỗ Đỗ (Đỗ Thanh Nhàn), sinh năm 1984, trong gia đình yêu thích hội hoạ, bố và bác ruột đều là hoạ sĩ. Tuy nhiên, khi lớn lên cô lựa chọn nghề diễn, đầu quân về Nhà hát kịch Hà Nội. Đỗ Đỗ từng tham gia diễn xuất một số phim truyền hình như: Camera công sở, Những cánh hoa trước gió, Chíp và Pi…

Sau khi lấy chồng, tạm xa ánh đèn sân khấu, ngoài thời gian chăm sóc hai con, Đỗ Đỗ cầm cọ vẽ. Ban đầu cô vẽ tặng người thân, sau đó khoe trên mạng và được hỏi mua, có lúc "chốt đơn" được 20 bức. Đó là động lực để họa sĩ Đỗ Đỗ theo đuổi con đường cầm cọ chuyên nghiệp.

Ngay tại triển lãm Chúng ta là một, vừa khai mạc được 30 phút, hoạ sĩ Đỗ Đỗ đã bán được 12 tác phẩm.

W-z5611387865366 231c14a67cb8094e79a7c2731ae26c8e 2329.jpg
Triển lãm sẽ kéo dài tới 13/7, tại Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền.

Ảnh: T.Lê