
Hai cậu cháu cùng làm rể một xóm
Nguyễn Anh Thy (SN 2000, quê ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) và Âu Dương Tấn Phúc (SN 1999, quê ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) sống cách nhau 80km.
Đoạn video khiến nhiều người hiểu lầm Anh Thy lấy chồng nhà đối diện. Nguồn: Chanvumakeup
Thế nhưng, trong lễ dạm ngõ hôm 19/3, một khoảnh khắc bất ngờ đã khiến nhiều người hiểu lầm Anh Thy lấy chồng cách nhà 10 bước chân. Tình huống dễ thương lan khắp mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok và hàng nghìn lượt chia sẻ trên các diễn đàn.
Đó là lúc cô dâu Anh Thy đứng trước cổng nhà, đợi đón tiếp đoàn nhà trai sang dạm ngõ. Còn chú rể đứng ở phía bên nhà đối diện, qua ô cửa sổ ngó sang cổng nhà cô dâu.
Video được chia sẻ với dòng trạng thái “Lấy chồng gần tiện thế đó” thu hút nhiều bình luận thú vị của dân mạng: “Xin vía lấy chồng là hàng xóm”; “Hình ảnh chú rể đứng sau song cửa nhìn ra thế giới trông quá hài”...
Chia sẻ với PV VietNamNet, cô dâu Anh Thy cho hay, nơi chú rể đứng trong video thực chất là nhà người thân của anh.
“Vợ chồng tôi có nhiều điểm trùng hợp. Chồng tôi và cậu ruột của anh ấy lấy vợ cùng một xóm. Nơi chú rể đứng trong video chính là nhà vợ của cậu”, cô dâu kể.

Hôm dạm ngõ, do phải đi quãng đường xa 80km, chú rể cùng đoàn nhà trai đã vào nhà người thân nghỉ ngơi một lát rồi mới sang nhà gái làm lễ. Chú rể đứng sau song cửa sổ ngó sang nhà cô dâu. Anh Thy không ngờ, khoảnh khắc ấy lại thu hút hàng triệu lượt xem.
“Tôi mất ngủ cả đêm vì người thân, bạn bè hỏi thăm quá nhiều. Nhiều người hiểu lầm tôi lấy chồng ngay nhà đối diện”, Thy kể.

Lễ dạm ngõ của Anh Thy có nhiều điều thú vị. Trong đó, chuyện hai cậu cháu cùng lấy vợ một xóm là đề tài được bàn tán nhiều hơn cả.
“Mợ của anh Phúc với mẹ tôi từng là bạn thân. Giờ hai cậu cháu cùng làm rể một xóm nên cười khoái chí. Cậu bảo tôi ‘mai mốt mẹ muốn gửi đồ cho con gái cứ bảo cậu đem cho’. Mọi người thì trêu cậu ‘từ giờ về thăm nhà vợ là hai cậu cháu đi chung một lượt’”, Thy kể.
Chuyện tình đứt quãng 4 năm rồi quay lại
Tốt nghiệp cấp 3, Anh Thy lên Biên Hòa học đại học. Bạn thân của cô là chị họ của Tấn Phúc, nhờ đó, họ có duyên quen biết nhau. Sau 3 tháng, Tấn Phúc chinh phục thành công trái tim người thương. Họ yêu nhau 2 năm rồi lặng lẽ chia tay vì thấy tình cảm nhạt nhòa.
“Chúng mình không ai nói câu gì, cứ lặng lẽ xa nhau. Mình buồn lâu lắm vì tình yêu này được hai bên gia đình hết lòng ủng hộ. 4 năm sau, khi đã trưởng thành hơn, chúng mình quyết định quay lại với nhau”, Thy kể.

Thời điểm đó, Phúc một lần nữa theo đuổi người con gái từng yêu. Anh mua quà cho cô, hẹn gặp cô mỗi ngày, chủ động thay đổi để cả hai hòa hợp. Nhìn thấy sự nỗ lực của bạn trai, Thy quyết định cho bản thân cũng như đối phương cơ hội.
Họ thông báo với hai bên gia đình và một lần nữa được ủng hộ nhiệt tình. “Gia đình anh ấy rất bất ngờ, giục chúng tôi làm đám cưới. Cứ mỗi lần về nhà vợ chơi, cậu anh lại hỏi tôi ‘có cần gửi đồ gì không, cậu đem lên cho luôn?’. Tiện và vui lắm”, Thy chia sẻ.
Cặp đôi dự định tổ chức đám cưới vào tháng 12/2025. Cả hai đang chuẩn bị để có một đám cưới đẹp và ý nghĩa.
Ảnh: NVCC
