Kế hoạch xây dựng trụ sở lớn thứ hai của Apple được hội đồng thành phố Cupertino thông qua vào năm 2012. Toàn khuôn viên trụ sở có diện tích 260.000m2, và đặc biệt, trông nó giống như một chiếc đĩa bay.
Một bức ảnh mô hình về trụ sở của Apple tỏa sáng trong nắng:
Khi nhìn từ trên xuống:
Ông Norman Foster là kỹ sư trưởng đã được cố tổng giám đốc Steve Jobs của Apple tuyển dụng với mục tiêu xây dựng “công trình văn phòng tốt nhất trên thế giới”.
Steve Jobs từng nói với ông Foster: “Đừng nghĩ tới tôi như một khách hàng. Hãy coi tôi là một người trong đội của ông”.
Ông Foster gợi ý là trụ sở mới nên được thiết kế lấy cảm hứng từ khuôn viên đại học Stanford.
… và cả cảnh quan nơi Steve Jobs từng lớn lên. Ông Foster nói Steve Jobs vẫn nghĩ tới nó như một “âu trái cây của nước Mỹ”.
Ông David Muffly là một chuyên gia trồng cây của Apple. Ông giám sát mọi vấn đề về cây cối trong trụ sở mới.
Khi trụ sở Apple được xây dựng lần đầu tiên hồi thập niên 1970, ở đó chỉ có ít cây xanh và chủ yếu là các loại cây có nguồn gốc từ nước ngoài.
Chúng sẽ được di chuyển tới trụ sở mới.
Theo kế hoạch này, 80% diện tích khu trụ sở mới sẽ được phủ màu xanh.
Vì khí hậu California rất tuyệt vời, tòa nhà chỉ cần hệ thống thông gió mà không cần dùng tới điều hòa nhiệt độ trong khoảng 75% thời gian trong năm.
Trụ sở mới sẽ chỉ sử dụng năng lượng có thể tái tạo với loạt tấm pin năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới.
Nhìn tổng thế, trụ sở “đĩa bay” của Apple trông sẽ thế này, nhưng với quy mô lớn hơn rất nhiều.