
Ruben Amorim và học trò mang đến sự lạc quan, cảm xúc bùng nổ trong trận đấu mới nhất tại Europa League, nhưng tại Premier League, Quỷ đỏ đưa người hâm mộ trở lại thực tại khốn khổ với nỗi thất vọng khác.

Tại Old Trafford, MU để thua 0-1 Wolves, bởi cú sút phạt tuyệt đẹp của Pablo Sarabia ở phút 77, đánh dấu thất bại thứ 8 trên sân nhà của họ ở Ngoại hạng Anh mùa này.
Đó là thành tích sân nhà tệ nhất của MU trong 62 năm qua, kể từ 1962/63, mùa giải họ để thua 9 trận.
Với Wolves, đây là lần đầu tiên kể từ 1980, họ lấy được 3 điểm ở Old Trafford.
Tính từ đầu chiến dịch Premier League 2024/25, Quỷ đỏ có đến 15 lần ‘phơi áo’, chỉ có 10 chiến thắng, hiện xếp thứ 14 với số điểm khiêm tốn là 38 cùng hiệu số là -8.
Mùa giải còn 5 vòng đấu nữa và tổng số điểm tối đa (đòi hỏi thắng tất cả các trận còn lại) MU có thể giành được là 53, con số kém nhất của họ ở sân chơi Ngoại hạng Anh. Nhưng ngay cả điều đó có vẻ cũng là bất khả thi với đoàn quân Ruben Amorim hiện tại.

Trước Wolves, MU chiếm ưu thế và tạo ra những cơ hội nhưng phải trả giá vì không tận dụng được. Có một cầu thủ hứng chịu chỉ trích từ người hâm mộ nhiều hơn cả - Mason Mount.
Phút 59, ngôi sao người Anh được Amorim tung vào thay Kobbie Mainoo nhằm khuấy động tinh thần cho MU. Tuy nhiên, Mason Mount chật vật trên sân, bỏ lỡ một cơ hội lớn ở phút 82. Sau khi có bóng trong vòng cấm từ Garnacho, dù không bị ai kèm nhưng tiền vệ này lại sút bóng vọt xà.
“Mason Mount hẳn là cầu thủ kém nhất từng chơi cho MU”, một fan MU bày tỏ nỗi thất vọng. Người khác lên tiếng: “Thật hổ thẹn khi Mount lại là số 7 của chúng ta. Anh ta là một trong những bản hợp đồng tệ nhất trong lịch sử MU”. Hay “Mason Mount chơi thảm họa kể từ khi đến đây”. Và câu hỏi được 1 CĐV đặt ra: “Làm sao anh ta vẫn có thể chơi cho Quỷ đỏ?”,…


MU kích hoạt ‘bom tấn’ Nico Williams

MU đại phẫu, bổ sung 5 bản hợp đồng mới cho Ruben Amorim
